“Như Chốn Thiên Đường” của Julia Quinn, một bậc thầy trong thể loại lãng mạn, hứa hẹn một câu chuyện tình yêu ngọt ngào và cảm động. Tác phẩm xoay quanh Honoria Symthe-Smith, một cô gái trẻ tràn đầy sức sống với khát khao tìm thấy hạnh phúc đích thực. Bên cạnh cô luôn có Marcus Holroyd, người bạn đồng hành trung thành, sẵn sàng che chở và quan tâm Honoria hết mực.
Câu chuyện của Marcus bắt đầu từ thuở ấu thơ, khi trí tuệ vượt trội và khả năng thích ứng phi thường của cậu bé khiến cha mình, Bá tước Chatteris, vô cùng ấn tượng. Dù không muốn tái hôn, Bá tước nhận ra tiềm năng to lớn của Marcus: trí thông minh sắc bén, sức mạnh đáng kinh ngạc, ngoại hình cuốn hút và trên hết là một sức khỏe phi thường. Ông quyết định dồn toàn lực vào việc nuôi dưỡng và giáo dục con trai.
Marcus được đào tạo bởi những gia sư xuất sắc nhất, tiếp thu một nền giáo dục toàn diện. Cậu bé am hiểu về thế giới tự nhiên, thành thạo cưỡi ngựa, vượt trội trong các môn thể thao như đấm bốc và bắn súng. Tài năng của Marcus còn thể hiện ở khả năng thơ ca và toán học thiên bẩm, cùng với sự thông thạo tiếng Latin và tiếng Hy Lạp.
Đến năm 12 tuổi, Bá tước quyết định Marcus cần bước vào một môi trường mới để phát triển. Cậu được gửi đến trường Eton danh tiếng, nơi đã đào tạo biết bao thế hệ con trai nhà Holroyd trở thành những học giả uyên bác. Đây là một bước ngoặt quan trọng trong cuộc đời Marcus, mở ra một chương mới đầy hứa hẹn nhưng cũng không kém phần thử thách.
Dù cơ hội rộng mở trước mắt, Marcus lại thiếu vắng những người bạn thân thiết tại Cambridgeshire. Xung quanh chỉ có gia đình Crowland với những cô con gái, và các gia đình quý tộc khác thì ở quá xa. Bá tước không muốn con trai mình kết giao với những người thuộc tầng lớp thấp hơn, nên ông tiếp tục tập trung vào việc hoàn thiện nền giáo dục cho Marcus. Liệu trong môi trường mới, Marcus có thể tìm thấy những người bạn đồng hành thực sự và viết tiếp câu chuyện cuộc đời mình như thế nào? “Như Chốn Thiên Đường” của Julia Quinn sẽ dẫn dắt bạn đọc vào một hành trình đầy cảm xúc, nơi tình yêu và tình bạn đan xen, tạo nên một bức tranh cuộc sống tươi đẹp và đáng nhớ.