“Nhu Phong” của tác giả Tiểu Hồ Nhu Vĩ là một câu chuyện tình yêu đầy mê hoặc, lấy bối cảnh loạn lạc thời Nam Triều. Tác phẩm nhẹ nhàng lướt qua ranh giới của thể loại, không tập trung vào việc dán nhãn BG hay BL, mà tôn vinh tình yêu như một tia hy vọng le lói giữa thế giới đầy bất công. Bên cạnh câu chuyện tình yêu trung tâm, tác phẩm còn khéo léo lồng ghép một số nhân vật phụ được lấy cảm hứng từ lịch sử, tạo nên một bức tranh sinh động về thời đại đầy biến động.
Câu chuyện xoay quanh Trương Thúy Nga, một cô gái bình thường với khả năng bói toán thiên phú, sống lay lắt giữa cảnh nghèo khó và chiến tranh triền miên. Số phận run rủi đưa đẩy nàng gặp gỡ Lý Nhu Phong, một bậc quý tộc cao sang, trong trắng như cánh hạc giữa bùn nhơ. Tình yêu chớm nở từ cái nhìn đầu tiên, một cử chỉ nhỏ, một lời nói vu vơ, cuốn nàng vào vòng xoáy mãnh liệt, bất chấp sự chênh lệch địa vị và nguy hiểm rình rập. Thúy Nga bất chấp tất cả để được yêu và được yêu, dũng cảm chịu đựng mọi hình phạt tàn bạo, đánh đổi cả mạng sống để theo đuổi tình yêu với Nhu Phong.
Tình yêu của Thúy Nga mãnh liệt, cuồng nhiệt, như một con thiêu thân lao vào ngọn lửa, bất chấp tất cả để được ở bên cạnh người mình yêu. Nàng chấp nhận hy sinh, chịu đựng nhục nhã, mang danh vợ lẽ, vợ hai, chỉ để được sống và được yêu. Chính tình yêu ấy đã thắp sáng cuộc đời Thúy Nga, biến nàng từ một con kiến nhỏ bé, vô danh giữa dòng đời, trở thành một người phụ nữ kiên cường, mạnh mẽ, biết ước mơ và dám sống vì tình yêu.
Nhu Phong, giữa bi ai của mối tình đầu và áp lực cuộc sống, dần bị chinh phục bởi tình yêu chân thành, thô ráp nhưng ấm áp của Thúy Nga. Từ một người xa lạ, chàng trở thành người hầu hạ, luôn bên cạnh, chăm sóc và yêu thương nàng hết mực. Giống như Thứ Yên từng ôm Nhu Phong lạnh băng sau khi được Thông Minh trả về, Thúy Nga đã ôm lấy chàng giữa cơn lạnh giá, sưởi ấm trái tim chàng bằng tình yêu vô bờ bến. Chính khoảnh khắc ấy đã khiến Nhu Phong nhận ra người phụ nữ của đời mình, khẳng định tình yêu sâu đậm dành cho Thúy Nga.
Tình yêu của họ không phân biệt giới tính, không màng danh lợi, chỉ đơn giản là yêu vì chính con người của nhau. Họ cùng nhau chiến đấu, hy sinh, biến tình yêu thành lý tưởng cao quý. Nhu Phong sẵn sàng trở thành quái vật để bảo vệ người mình yêu, cùng Thúy Nga chấm dứt thảm họa, mang lại bình yên cho thế gian. Trời xanh se duyên, ban cho họ 15 năm hạnh phúc, xây dựng một mái ấm bình yên giữa rừng núi, với đàn gà con ríu rít và tiếng cười trẻ thơ trong trẻo. 15 năm ngắn ngủi nhưng đủ đầy, mỗi ngày đều là một ngày hạnh phúc, đó mới là điều đáng quý nhất.
“Nhu Phong” là một tác phẩm cảm động, với văn phong mượt mà, tình tiết nhanh gọn, giàu cảm xúc. Bản dịch chất lượng cao, tỉ mỉ, mang đến cho người đọc trải nghiệm tuyệt vời như đang đọc một cuốn sách in. Đây chắc chắn là một lựa chọn lý tưởng cho những ai yêu thích những câu chuyện tình yêu mạnh mẽ, đầy cảm hứng, giữa bối cảnh lịch sử đầy biến động.