“Những Chàng Trai Xấu Tính” của nhà văn Nguyễn Nhật Ánh hứa hẹn một câu chuyện tình yêu tuổi trẻ đầy sôi động và thú vị. Bối cảnh tại một hồ bơi trong nắng hè, cuốn sách xoay quanh cuộc cạnh tranh tình ái hài hước nhưng cũng không kém phần căng thẳng giữa hai chàng trai. Mọi chuyện càng trở nên rắc rối và dở khóc dở cười khi đối tượng mà họ thầm thương trộm nhớ lại là hai chị em sinh đôi. Những hiểu lầm dường như không thể tránh khỏi, xen lẫn với những rung động đầu đời trong sáng, chân thành, khiến cả hai chàng trai dần nhận ra tình cảm thật sự của mình.
Nguyễn Nhật Ánh, sinh ngày 7 tháng 5 năm 1955 tại Quảng Nam, là một trong những cây bút văn học thiếu nhi được yêu mến nhất tại Việt Nam. Với lối viết giàu chất thơ, gần gũi và tinh tế, ông đã chạm đến trái tim của biết bao thế hệ độc giả. Sự nghiệp văn chương của ông trải dài và đa dạng, từ công việc của một phóng viên cho báo Sài Gòn Giải Phóng đến việc sáng tác những tác phẩm văn học dành cho lứa tuổi thanh thiếu niên. “Những Chàng Trai Xấu Tính” tiếp tục là một minh chứng cho tài năng của ông trong việc khắc họa thế giới nội tâm phong phú và những mối quan hệ phức tạp của tuổi mới lớn.
Cuốn sách không chỉ đơn thuần là một câu chuyện tình yêu đôi lứa, mà còn là bức tranh sống động về tình bạn, sự trưởng thành và những bài học quý giá về cuộc sống. Hãy cùng đắm chìm vào thế giới đầy màu sắc của “Những Chàng Trai Xấu Tính” để khám phá những cung bậc cảm xúc ngọt ngào, những phút giây rung động đầu đời và những khoảnh khắc hài hước đáng nhớ của tuổi trẻ. Độc giả sẽ được đồng hành cùng các nhân vật, chứng kiến sự trưởng thành của họ trong tình yêu và tình bạn, đồng thời tìm thấy những điểm đồng cảm sâu sắc với chính bản thân mình.