“Những Dấu Chân của Mẹ” là tác phẩm mới nhất của nhà văn Hà Khánh Linh, tác giả đã ghi dấu ấn trong lòng độc giả với tiểu thuyết “Người Kinh Đô Cũ” và “Lửa Kinh Đô”. Trong cuốn sách này, bà tiếp tục chinh phục người đọc bằng văn phong sâu lắng, chất chứa tâm hồn từng trải qua nhiều thăng trầm và biến cố của cuộc đời. Với vốn sống phong phú cùng thâm niên trải nghiệm chiến tranh và khó khăn, tác phẩm của Hà Khánh Linh luôn mang đậm tinh thần yêu nước và giá trị lịch sử sâu sắc.
Lấy bối cảnh lịch sử đầy biến động, “Những Dấu Chân của Mẹ” xoay quanh cuộc đời của hai nhân vật chính: Nguyễn Phúc Bửu Toàn và Đoan Thuận. Đặc biệt, nhân vật Đoan Thuận, một người phụ nữ cách mạng, hiện lên với đầy đủ những phẩm chất đáng ngưỡng mộ: nhiệt huyết, kiên cường và giàu lòng hy sinh. Cuộc đời của bà là một hành trình đầy cảm xúc, từ những ước mơ giản dị đến lý tưởng cách mạng cao cả, từ những nghĩa vụ cá nhân đến những chiến công hiển hách góp phần vào lịch sử dân tộc.
Qua ngòi bút tài hoa của Hà Khánh Linh, “Những Dấu Chân của Mẹ” không chỉ khắc họa chân dung một người phụ nữ phi thường trong thời chiến mà còn là bức tranh đa sắc về tình yêu, khát vọng và những mảnh đời đan xen giữa dòng chảy lịch sử. Cuốn sách hứa hẹn sẽ là một hành trình khám phá đầy xúc động, đưa người đọc đến gần hơn với những giá trị nhân văn cao quý, đồng thời khơi gợi những suy ngẫm sâu sắc về ý nghĩa cuộc sống. Đây không chỉ đơn thuần là một tác phẩm văn học, mà còn là một bài ca về lòng dũng cảm, sự hy sinh và tình yêu quê hương đất nước.