Kristin Hannah, tác giả nổi tiếng với những câu chuyện cảm động về tình người, mang đến cho độc giả “Những Điều Chúng Ta Làm Vì Yêu”, một cuốn tiểu thuyết đầy xúc động về tình mẫu tử và sức mạnh của sự kết nối. Câu chuyện xoay quanh Angela DeSaria Malone, một người phụ nữ đang tìm kiếm hy vọng mới sau cuộc hôn nhân tan vỡ và hành trình đầy khó khăn để nhận con. Cuộc sống của Angie bước sang một trang mới khi cô chuyển đến West End, mở lòng mình cho một người đàn ông khác và đặc biệt là Lauren Ribido, một cô gái trẻ sẽ thay đổi cuộc đời cô mãi mãi.
Lauren, mười tám tuổi, đang gồng mình chống đỡ với cuộc sống đầy khó khăn. Bị mẹ ruột nghiện ngập bỏ rơi, Lauren vừa phải làm việc vất vả để trang trải cuộc sống, vừa nỗ lực học tập để theo đuổi giấc mơ đại học, đồng thời chăm sóc con gái nhỏ của mình. Cuộc gặp gỡ giữa Angie và Lauren đã tạo nên một mối liên kết đặc biệt, một sợi dây vô hình gắn kết hai người phụ nữ ở những thế hệ khác nhau.
Họ cùng nhau đối mặt với những thử thách của cuộc sống, cùng san sẻ những niềm vui và nỗi buồn, cùng nhau học hỏi và trưởng thành. Hành trình của Angie và Lauren là hành trình của tình mẫu tử, của sự thấu hiểu và sẻ chia, của những hy sinh và cả những niềm hạnh phúc giản đơn. Thông qua câu chuyện của họ, Kristin Hannah khéo léo khắc họa bức tranh về tình yêu thương, về sức mạnh của lòng trắc ẩn và khả năng chữa lành những vết thương lòng. “Những Điều Chúng Ta Làm Vì Yêu” là một lời nhắc nhở sâu sắc về những giá trị đích thực của cuộc sống, về ý nghĩa của gia đình và tình yêu thương vô điều kiện. Cuốn sách hứa hẹn sẽ chạm đến trái tim của độc giả, để lại những dư âm khó phai về tình người và những điều đẹp đẽ mà chúng ta sẵn sàng làm vì yêu thương.
Cuốn sách là một tác phẩm hư cấu, mọi tên nhân vật, địa điểm và sự kiện đều là sản phẩm của trí tưởng tượng tác giả. Bất kỳ sự trùng hợp nào với thực tế chỉ là ngẫu nhiên. Tác giả xin gửi lời cảm ơn chân thành đến Benjamin và Tucker, Holly và Gerald, Mark và Monica, Tom và Lori, Megan và Kanty, Steve và Jill vì đã đồng hành cùng cô trong quá trình sáng tác. Lời cảm ơn đặc biệt được gửi đến Linda Marrow vì niềm tin và sự hỗ trợ không ngừng nghỉ. Tác giả cũng trích dẫn một câu nói của Henry David Thoreau: “Mọi thứ đều thay đổi; chúng ta thay đổi”.