Haruki Murakami, một cái tên đã quá quen thuộc với những người yêu văn chương trên toàn thế giới, trở lại với tập truyện ngắn “Những Người Đàn Ông Không Có Đàn Bà”, một tác phẩm đầy ám ảnh và sâu lắng. Dù chưa được vinh danh bởi giải Nobel Văn học, nhưng trong lòng độc giả, Murakami đã có một vị trí vững chắc, một “Nobel riêng” không thể thay thế.
Xuất bản lần đầu năm 2014 và mới được giới thiệu đến độc giả Việt Nam, tập truyện bao gồm sáu câu chuyện ngắn: “Drive My Car”, “Yesterday”, “Cơ quan độc lập”, “Scheherazade”, “Kino” và “Samsa đang yêu”. Được sáng tác trong khoảng thời gian từ năm 2013 đến đầu năm 2015, hầu hết các truyện đều đã từng xuất hiện trên tạp chí danh tiếng The New Yorker, khẳng định chất lượng và sức hút của tác phẩm.
Với lối viết giản dị mà tinh tế, Murakami dẫn dắt người đọc vào thế giới nội tâm đầy phức tạp của những người đàn ông cô độc. Giữa phố xá đông đúc, họ lặng lẽ tồn tại, mang trong mình những nỗi niềm khó tỏ bày. Họ là những người quan sát, những người lắng nghe nhiều hơn là nói, chấp nhận nhiều hơn là phản kháng, và luôn gánh trên vai những gánh nặng của cuộc sống.
Murakami xây dựng tình tiết và nội dung một cách khéo léo, giúp độc giả dễ dàng đồng cảm với những nhân vật và câu chuyện của ông. Dù kết thúc của một số truyện có thể gây ra sự hụt hẫng, thậm chí khó chấp nhận, nhưng không thể phủ nhận sức ám ảnh dai dẳng mà chúng để lại. Đó là thứ ám ảnh không chỉ tồn tại trong một ngày, một năm mà có thể theo ta suốt cả cuộc đời.
“Những Người Đàn Ông Không Có Đàn Bà” không chỉ là một tập truyện ngắn, mà còn là một hành trình khám phá những góc khuất trong tâm hồn con người, một bức tranh đa sắc về cuộc sống với những gam màu trầm buồn và đầy suy tư. Hãy bước vào thế giới của Murakami và trải nghiệm những cung bậc cảm xúc mới lạ từ ngòi bút tài hoa của nhà văn Nhật Bản này.