Sau thành công của “Bản Chất Của Đĩ”, tác giả Hai Mặt trở lại với tiểu thuyết “Những Người Như Chúng Ta” – một câu chuyện đầy ám ảnh và chất riêng, mang đậm dấu ấn cá nhân của tác giả. Tác phẩm hứa hẹn đưa người đọc vào hành trình khám phá thế giới nội tâm phức tạp của các nhân vật, từ tuổi thơ đến hiện tại, đan xen giữa hư cấu và hiện thực.
“Những Người Như Chúng Ta” tiếp tục đào sâu vào chủ đề buôn bán dục vọng, nhưng không tập trung khai thác khía cạnh tình dục, mà xoáy sâu vào cuộc sống và những góc khuất của ngành công nghiệp này. Góc nhìn độc đáo được lựa chọn chính là lăng kính của người trong cuộc, cụ thể là một nhân vật môi giới mại dâm đầy bí ẩn. Tác giả khéo léo xây dựng một nhân vật chính phức tạp, lôi cuốn, luôn thích nghi với hoàn cảnh nhưng đồng thời bị quá khứ ám ảnh dai dẳng.
Độc giả quen thuộc với phong cách của Hai Mặt sẽ dễ dàng nhận ra hình bóng của một người phụ nữ ẩn sau mỗi lời độc thoại, mỗi suy tư trong tác phẩm. Cuốn sách được viết ra không chỉ với mục đích giải trí hay chia sẻ, mà còn xuất phát từ một trách nhiệm thôi thúc, một nỗi bất an đeo bám tác giả nếu không viết ra câu chuyện này. “Những Người Như Chúng Ta” là nơi tác giả trút bỏ những ám ảnh dày vò bản thân suốt nhiều năm qua và hứa hẹn sẽ tiếp tục được hoàn thiện.
Tác phẩm còn hé lộ một câu chuyện khác, dường như là một phần tiếp theo hoặc một mạch truyện song song, xoay quanh nhân vật “tôi” đang trải qua những biến cố tâm lý phức tạp. Nhân vật này tìm thấy sự an ủi từ Má Nuôi, người điều dưỡng tận tâm, trong những giấc mơ đẹp đẽ nhưng cũng đầy ám ảnh về bệnh tật và sự tồn tại của bản thân. Mối quan hệ giữa “tôi” và Má Nuôi được miêu tả tinh tế, đầy yêu thương nhưng cũng ẩn chứa nhiều bí ẩn và mâu thuẫn.
Sự xuất hiện của một người đàn ông lạ mặt thường xuyên đến gần Má Nuôi đã khiến nhân vật “tôi” ghen tuông và đau khổ. Giữa những rối ren tâm lý, “tôi” ấp ủ dự định trở về Đà Nẵng để bắt đầu lại cuộc sống. Bên cạnh đó, những cuộc đối thoại được nghe lén, sự hiện diện bí ẩn của một con mèo, và những cơn mê man mơ hồ càng làm tăng thêm sự phức tạp cho câu chuyện.
Những ký ức về Má Nuôi hiện về trong tâm trí nhân vật “tôi”, từ lần đầu gặp gỡ khi bà đến đòi nợ mẹ ruột, đến hình ảnh quyền lực của bà trong một gia tộc danh giá ở Hà Nội. Những bí mật gia đình, những lời nguyền bí ẩn của các bà phù thủy, và cuộc sống tình ái phức tạp của Má Nuôi dần được hé lộ, vẽ nên một bức tranh đầy bí ẩn và kịch tính. Tất cả hứa hẹn sẽ được giải đáp trong “Những Người Như Chúng Ta”, một tác phẩm đầy hứa hẹn của Hai Mặt.