“Những Người Ở Khác Cung Đường” của Hoàng Minh Tường, tác giả cuốn tiểu thuyết nổi tiếng “Thời của thánh thần,” hứa hẹn một hành trình khám phá đầy ám ảnh về cuộc sống tại làng Hạ. Cuốn sách này ra đời từ một câu chuyện đầy trắc trở, bắt nguồn từ tâm huyết của nhà văn Lữ Hành – người đã ấp ủ dự án tiểu thuyết về làng Hạ từ lâu. Tuy nhiên, một tai nạn bất ngờ đã gần như cướp đi khả năng sáng tác của ông.
Vào một buổi chiều định mệnh, sau khi đưa hai nhân vật tên Tựu và Phát trở về, Lữ Hành đã bị một chiếc xe máy đâm trên đường về nhà từ đê quai Hồ Tây. Vụ tai nạn khiến ông bị chấn thương sọ não nghiêm trọng, tương tự như trường hợp của một nhân vật khác tên Phú được nhắc đến trong lời giới thiệu, khiến ông rơi vào trạng thái hôn mê xen kẽ với những khoảnh khắc tỉnh táo ngắn ngủi. Điều đáng nói, người gây tai nạn đã bỏ trốn khỏi hiện trường, để lại nhiều nghi vấn về động cơ đằng sau vụ việc. Có tin đồn cho rằng tai nạn có liên quan đến một bài báo điều tra về những bê bối tại xưởng sản xuất thương binh mà Lữ Hành đã viết trước đó. Vụ việc vẫn đang được điều tra, và danh tính kẻ gây tai nạn vẫn còn là một ẩn số.
Trong những lúc hiếm hoi tỉnh táo, Lữ Hành đã trao lại cho Hoàng Minh Tường một cuốn sổ tay chứa đựng những ghi chép quý giá về làng Hạ. Thấu hiểu tâm nguyện của người bạn, đồng thời cũng là một nhà văn với lòng ngưỡng mộ sâu sắc dành cho Lữ Hành, Hoàng Minh Tường đã dày công biên tập và hoàn thiện cuốn sổ thành tiểu thuyết “Những Người Ở Khác Cung Đường.” Cuốn sách không chỉ là kết tinh tâm huyết của Lữ Hành, mà còn là sự tiếp nối, một lời tri ân đầy xúc động của Hoàng Minh Tường – một cây bút hiện đại hàng đầu của Việt Nam, người đã trải qua nhiều nghề, từ giảng dạy, viết báo đến viết văn, trước khi đạt được thành công vang dội với “Thời của thánh thần.” “Những Người Ở Khác Cung Đường” hứa hẹn sẽ là một tác phẩm đầy sức nặng, đưa độc giả vào một cuộc hành trình khám phá những góc khuất của cuộc sống, những số phận đan xen và những bí ẩn chờ được hé lộ.