Svetlana Alexievich, tác giả đoạt giải Nobel Văn học, mang đến cho độc giả một tác phẩm đầy ám ảnh và xúc động: “Những Nhân Chứng Cuối Cùng”. Cuốn sách là một khúc bi thương về chiến tranh, được kể lại qua lăng kính trong trẻo nhưng đầy vết xước của những đứa trẻ – những nhân chứng nhỏ bé mang trong mình ký ức nặng nề về một thời kỳ đen tối của lịch sử.
Khác với những ghi chép lịch sử khô khan hay hồi ức của người lớn, Alexievich đưa chúng ta vào thế giới nội tâm của trẻ thơ khi chiến tranh ập đến. Đó là những câu chuyện ngây thơ, chân thật và đôi khi đến xé lòng, được kể bằng giọng văn mộc mạc, không tô vẽ. Chúng ta thấy chiến tranh qua đôi mắt trẻ thơ, không phải là những trận đánh khốc liệt, những con số thống kê thương vong, mà là sự mất mát của gia đình, sự sợ hãi, đói khát, những ký ức kinh hoàng inằn sâu trong tâm trí non nớt.
Vẫn trung thành với phong cách ghi chép tư liệu đặc trưng, Alexievich không dựng nên một câu chuyện liền mạch, mà khéo léo ghép nối những mảnh ký ức rời rạc, những câu chuyện riêng lẻ của từng đứa trẻ thành một bức tranh toàn cảnh đầy ám ảnh. Chính sự chân thực, không gọt giũa ấy lại càng khiến người đọc cảm nhận sâu sắc nỗi đau chiến tranh, thấu hiểu những tổn thương tinh thần mà nó để lại cho cả một thế hệ.
Như chính tác giả đã từng nói: “Nước mắt trẻ thơ, dẫu chỉ một giọt thôi, cũng nặng hơn vô vàn lý lẽ chiến tranh nào”. “Những Nhân Chứng Cuối Cùng” không chỉ đơn thuần là một cuốn sách về chiến tranh, mà còn là một cuộc hành trình khám phá sâu thẳm tâm hồn con người, là nơi lưu trữ những câu chuyện tưởng chừng nhỏ bé nhưng lại mang giá trị nhân văn to lớn. Cuốn sách đặt ra những câu hỏi nhức nhối về bản chất của chiến tranh, về sự tàn khốc của nó đối với những tâm hồn non nớt, đồng thời khơi gợi trong lòng người đọc những suy ngẫm sâu sắc về giá trị của hòa bình.
Được đánh giá cao bởi giới phê bình văn học và bạn đọc trên toàn thế giới, “Những Nhân Chứng Cuối Cùng” tiếp tục khẳng định phong cách văn chương độc đáo của Svetlana Alexievich, đồng thời tạo nên một tiếng vang mạnh mẽ, lay động lương tri nhân loại về tội ác của chiến tranh và sự cần thiết phải bảo vệ thế hệ tương lai. Đây thực sự là một kiệt tác văn học và lịch sử, xứng đáng được đọc và suy ngẫm bởi tất cả chúng ta.