“Những Phố Dài Ướt Mưa” của Nguyễn Thiên Ngân là tập truyện ngắn đan xen những sắc màu cảm xúc về tình yêu, tình bạn và tình thân gia đình. Mỗi câu chuyện tựa như một bản nhạc trầm bổng, nhẹ nhàng mà sâu lắng, dẫn dắt người đọc qua những cung bậc cảm xúc đa dạng.
Mở đầu tập truyện là “Gặp nhau mùa thu”, câu chuyện tình yêu lãng mạn giữa một sinh viên khoa kèn và một cô bé khoa piano. Cuộc gặp gỡ tình cờ tại trạm xe buýt mùa thu se lạnh đã khơi nguồn cho một mối tình đẹp như những nốt nhạc du dương. Tiếp theo, “Bây giờ của ngày xưa” kể về tình bạn thuần khiết giữa Đom Đóm và Lan Hương. Tuổi thơ của họ gắn liền với những trò chơi con trẻ, những kỷ niệm hồn nhiên. Khi Lan Hương chuyển nhà, Đom Đóm vẫn luôn ấp ủ hy vọng được gặp lại người bạn thân thiết của mình.
“Anh cả” lại là một câu chuyện gia đình đầy xúc động. Sự xuất hiện bất ngờ của một người anh trai đã làm xáo trộn cuộc sống của ba đứa trẻ, mở ra những biến chuyển và tình cảm mới mẻ. Chuyển đến “Cô nhóc cuối ca làm”, ta bắt gặp câu chuyện tình yêu đơn phương của một cô gái trẻ dành cho chàng trai chơi piano tại quán cà phê. Mỗi đêm, cô lặng lẽ lắng nghe tiếng đàn của anh, nuôi dưỡng một tình cảm thầm kín trong lòng.
Cuối cùng, “Tiếng phong linh trầm đục” là câu chuyện về Linh, một cô gái tình cờ gặp gỡ Phong, một chàng trai làm gốm. Cô bị cuốn hút bởi những chiếc chuông gió độc đáo do anh tạo ra, và từ đó, một mối duyên tình lặng lẽ nảy nở. Mỗi câu chuyện trong “Những Phố Dài Ướt Mưa” đều mang một màu sắc riêng, dệt nên bức tranh cuộc sống muôn màu với những rung cảm chân thật và gần gũi. Nguyễn Thiên Ngân đã khéo léo lồng ghép những chi tiết nhỏ nhặt, những khoảnh khắc đời thường vào từng câu chữ, tạo nên một cuốn sách nhẹ nhàng, sâu lắng, khiến người đọc không khỏi bồi hồi, xúc động.