“Niên Hoa” của Tĩnh Thuỷ Biên là câu chuyện tình yêu nhẹ nhàng, ấm áp nhưng cũng đầy day dứt giữa Thẩm Lạc và Hạ Nhất Dương, hai người đàn ông sắp bước vào tuổi tứ tuần. Gặp nhau từ thời đại học, giữa họ nảy sinh một tình cảm đặc biệt. Tuy nhiên, tình yêu chớm nở ấy lại bị ngăn cản bởi định kiến xã hội khắc nghiệt về đồng tính luyến ái vào những năm 2000. Gia đình Thẩm Lạc đã ép anh phải ra nước ngoài điều trị, chia cắt anh khỏi Hạ Nhất Dương, người mà anh chưa kịp thổ lộ tình cảm.
Mười lăm năm xa cách là quãng thời gian dài đằng đẵng với cả Thẩm Lạc và Hạ Nhất Dương. Thẩm Lạc, dù ở nơi đất khách quê người, vẫn luôn hướng về Hạ Nhất Dương. Anh chụp ảnh phong cảnh, nhưng trong tâm trí, ống kính máy ảnh chỉ dành riêng cho hình bóng người mình yêu. Còn Hạ Nhất Dương, trong suốt mười lăm năm ấy, vẫn âm thầm theo dõi Thẩm Lạc qua mạng xã hội, ngày ngày ngóng trông người thương trở về. Cậu thậm chí đã chuẩn bị sẵn sàng mọi thứ để sang Mỹ tìm Thẩm Lạc nếu anh không quay lại.
Cuối cùng, sau mười lăm năm chờ đợi, Thẩm Lạc cũng trở về. Cuộc hội ngộ sau bao năm xa cách không chỉ là sự nối lại của một mối tình dang dở, mà còn là minh chứng cho tình yêu bền bỉ, vượt qua mọi thử thách của thời gian và khoảng cách. Họ gặp lại nhau khi đã trưởng thành hơn, thấu hiểu hơn và trân trọng hơn những gì đã mất. Tình yêu của họ, không còn là những rung động bồng bột của tuổi trẻ, mà là sự hòa quyện của những tâm hồn đồng điệu, đã cùng nhau trải qua những thăng trầm của cuộc sống.
“Niên Hoa” không chỉ đơn thuần là câu chuyện tình yêu giữa hai người đàn ông, mà còn là câu chuyện về sự kiên trì, hy vọng và lòng dũng cảm để bảo vệ tình yêu của mình. Tác giả Tĩnh Thuỷ Biên đã khéo léo lồng ghép vào câu chuyện những chi tiết tinh tế, cảm động, khắc họa rõ nét diễn biến tâm lý của nhân vật. Dù chỉ với 21 chương ngắn ngủi cùng 2 phiên ngoại, “Niên Hoa” vẫn đủ sức lay động trái tim người đọc bởi sự chân thành và sâu lắng của tình yêu mà Thẩm Lạc và Hạ Nhất Dương dành cho nhau. Đọc “Niên Hoa”, ta như được sống lại những năm tháng thanh xuân tươi đẹp, được cảm nhận hơi ấm của tình yêu và niềm tin vào một tương lai hạnh phúc. Đây thực sự là một tác phẩm đáng đọc, dành cho những ai yêu thích thể loại truyện tình cảm nhẹ nhàng, ấm áp và đầy cảm xúc.