“Nơi Nào Đông Ấm, Nơi Nào Hạ Mát” của Cố Tây Tước là câu chuyện tình yêu đầy xúc động và sâu lắng giữa Tịch Hy Thần và Giản An Kiệt sau khi bước vào cuộc sống hôn nhân. Tác phẩm được dệt nên từ những mảnh ghép ký ức, dẫn dắt người đọc qua những cung bậc cảm xúc ngọt ngào, xen lẫn những thử thách đời thường mà cặp đôi phải đối mặt. Hạnh phúc, đau khổ, tiếng cười và nước mắt đan xen, nhưng trên hết, tình yêu của họ vẫn kiên cường vượt qua tất cả, vẹn nguyên và bền bỉ theo thời gian.
Cố Tây Tước, một cây bút quen thuộc của dòng văn học mạng, đã khéo léo khắc họa những sắc thái tinh tế nhất của tình yêu và cuộc sống gia đình. Câu chuyện của Tịch Hy Thần và Giản An Kiệt không chỉ là câu chuyện riêng của hai người, mà còn là bức tranh phản chiếu tình yêu và sự thấu hiểu, chạm đến trái tim của biết bao độc giả. Tiếp nối thành công của “Yêu Đúng Lúc, Gặp Đúng Người,” “Nơi Nào Đông Ấm, Nơi Nào Hạ Mát” một lần nữa khẳng định tài năng của Cố Tây Tước trong việc truyền tải những thông điệp sâu sắc về tình yêu và sự đồng cảm.
Giản An Kiệt tìm thấy sự bình yên và ấm áp bên cạnh một “người bí ẩn” luôn âm thầm che chở, đồng hành cùng cô qua những khó khăn. Người ấy đưa cô đi khắp nơi, từ những quán cà phê nhỏ xinh đến những góc phố thân quen, luôn ở bên cạnh để cô không lạc lõng giữa dòng đời. Và rồi, danh tính của “người bí ẩn” ấy dần được hé lộ. Đó chính là Tịch Hy Thần, người đã cứu cô sau tai nạn, người luôn ở bên cạnh động viên, an ủi khi cô lạc lõng trong bệnh viện. Nhờ có anh, đôi chân khiếm khuyết của cô tìm lại được sức mạnh, bàn tay trái vẫn có thể tiếp tục vẽ nên những ước mơ. Cuộc sống yên bình nơi đất Pháp mà cô đang có, tất cả đều là món quà vô giá mà Tịch Hy Thần dành tặng.
Tịch Hy Thần, trong mắt mọi người, là một người sống nguyên tắc, chín chắn và thông minh vượt bậc. Nhưng khi yêu, anh cũng giống như bao chàng trai khác, hạnh phúc đến quên cả ăn uống, chìm đắm trong men say tình ái. Lần đầu tiên trái tim anh rung động, anh đã âm thầm giữ kín tình cảm dành cho Giản An Kiệt. Bởi vì bên cạnh cô đã có người yêu thương và chăm sóc, còn anh chỉ là một người dưng, dù danh nghĩa “anh họ” mang đến một chút gần gũi.
Điều hối hận nhất trong cuộc đời Tịch Hy Thần chính là cái tát anh đã từng dành cho Giản An Kiệt. Hình ảnh cô gái nhỏ ngồi đó, ôm lấy một bên má với ánh mắt ngỡ ngàng, không tin nổi anh có thể làm như vậy, đã trở thành nỗi ám ảnh đeo bám anh suốt những năm tháng qua. Chính anh cũng không hiểu tại sao mình lại làm như vậy. Suốt sáu năm cô ở nước ngoài, anh chỉ lặng lẽ theo dõi và bảo vệ cô từ xa, chỉ dám xuất hiện khi cô gặp khó khăn. “An Kiệt, em đã không công bằng với anh, từ đầu em đã phớt lờ anh, mỗi lần em làm vậy khiến anh cảm thấy như một kẻ ngốc, biết rõ rằng mọi thứ đều không thay đổi được…” Liệu Giản An Kiệt có thể tha thứ cho Tịch Hy Thần, để chấm dứt mười hai năm yêu thầm lặng lẽ của anh, sáu năm dằn vặt của cô, và cùng nhau hướng đến một tương lai hạnh phúc?