Cuộc sống thường nhật với những tình huống dở khóc dở cười, những nỗi oan ức khó giãi bày, những sự việc tưởng chừng nhỏ nhặt nhưng lại khiến ta phải bật cười – tất cả được tái hiện sống động qua tập truyện ngắn “Nỗi Oan Thì, Là, Mà” của tác giả Nguyễn Đức Dân. Với giọng văn hài hước, gần gũi, tác giả khéo léo dẫn dắt người đọc vào thế giới của những câu chuyện đời thường, nơi bất cứ ai cũng có thể bắt gặp chính mình hoặc những người xung quanh.
Điểm nhấn của cuốn sách nằm ở khả năng quan sát tinh tế và sâu sắc của tác giả. Từ những chi tiết nhỏ nhặt nhất, Nguyễn Đức Dân đã vẽ nên bức tranh chân thực về cuộc sống muôn màu muôn vẻ. Chương sách “Nỗi oan thì, là, mà”, cũng là tên gọi của cuốn sách, xoay quanh những tình huống oái oăm mà ai cũng từng trải qua: bị hiểu lầm, bị đổ oan, bị nhầm lẫn… Hình ảnh người đàn ông bị vợ đuổi khỏi nhà vì nghi ngờ đi chơi bời, hay người bị mắng oan vì bị nhầm với người khác, được khắc họa một cách dí dỏm, khiến người đọc vừa cảm thấy buồn cười, vừa đồng cảm.
Không chỉ dừng lại ở những nỗi oan, tác giả còn đưa người đọc đến với vô vàn tình huống “dở khóc dở cười” khác. Việc quên chìa khóa nhà, lạc đường giữa phố quen, hay đánh rơi ví tiền… tất cả đều được tái hiện qua lăng kính hài hước, nhẹ nhàng, tạo nên những tiếng cười sảng khoái. Câu chuyện người đàn ông phải đứng ngoài cửa nhà suốt đêm vì quên chìa khóa, hay người phụ nữ lạc đường ngay trên con phố mình ở, chắc chắn sẽ khiến bạn phải phì cười.
Bên cạnh đó, “Nỗi Oan Thì, Là, Mà” còn chứa đựng nhiều câu chuyện thú vị khác về gia đình, xã hội, kinh doanh… Mỗi chương sách là một lát cắt nhỏ của cuộc sống, được kể bằng ngôn ngữ giản dị, dí dỏm mà chân thực, mang đến cho người đọc những giây phút thư giãn nhẹ nhàng sau những bộn bề công việc.
Với lối kể chuyện tự nhiên, ngôn ngữ dễ hiểu, gần gũi, “Nỗi Oan Thì, Là, Mà” không chỉ đơn thuần là một tập truyện cười, mà còn là tấm gương phản chiếu cuộc sống đời thường, giúp người đọc nhìn thấy chính mình trong đó. Đây thực sự là một cuốn sách đáng đọc dành cho những ai yêu thích sự hài hước nhẹ nhàng và muốn tìm thấy sự đồng cảm trong những câu chuyện đời thường. Mời bạn đón đọc “Nỗi Oan Thì, Là, Mà” của tác giả Nguyễn Đức Dân!