“Nữ Hoàng Cuối Cùng” của Anchee Min là một tiểu thuyết lịch sử đầy cảm động, khắc họa cuộc đời bi thương nhưng cũng đầy nghị lực của Công chúa Wan Jung, vị hoàng hậu cuối cùng của triều đại nhà Thanh. Từ cuộc sống nhung lụa trong Tử Cấm Thành đến những ngày tháng lưu vong đầy khó khăn, Wan Jung là chứng nhân cho một giai đoạn lịch sử đầy biến động của Trung Quốc. Câu chuyện bắt đầu vào năm 1912, khi triều đại Mãn Thanh sụp đổ, buộc cô bé Wan Jung mới 6 tuổi phải rời bỏ cung điện, bước vào cuộc sống lưu vong đầy bấp bênh tại Bắc Kinh. Tác phẩm tái hiện một cách chân thực những khó khăn mà Wan Jung và gia đình phải đối mặt giữa thời cuộc rối ren hậu cách mạng.
Tuổi thơ êm đềm của Wan Jung nhanh chóng bị thay thế bởi những bất ổn chính trị và những biến cố không ngừng. Khi trưởng thành, bà kết hôn với Phổ Nghi, vị hoàng đế cuối cùng, trong một hôn lễ mang đầy tính hình thức giữa bối cảnh đất nước chìm trong hỗn loạn bởi sự tranh giành quyền lực. Cuộc hôn nhân này không mang lại hạnh phúc cho Wan Jung, mà càng đẩy bà vào vòng xoáy bi kịch khi chứng kiến sự bất lực của chồng và sự sụp đổ của chế độ cũ. Sau khi chế độ Mãn Thanh bị lật đổ hoàn toàn, Wan Jung cùng chồng phải sống trong cảnh quản thúc tại Thiên Tân.
Cuộc đời Wan Jung tiếp tục trải qua những biến cố đau thương khi phải đối mặt với sự phản bội, mất mát và nỗi đau chia ly. Bà phải sống trong cảnh cô độc, chịu đựng sự giày vò cả về thể xác lẫn tinh thần. Sau khi chồng qua đời, Wan Jung quyết định rời bỏ Trung Quốc, tìm kiếm một cuộc sống mới trên đất Mỹ. Tại đây, bà phải nỗ lực hòa nhập vào một xã hội hoàn toàn xa lạ, vượt qua rào cản ngôn ngữ và văn hóa để xây dựng lại cuộc đời từ hai bàn tay trắng. Từ một công chúa quyền quý, Wan Jung trở thành một người phụ nữ bình thường, làm việc vất vả để mưu sinh và nuôi con.
Xuyên suốt tác phẩm, Anchee Min không chỉ tái hiện cuộc đời đầy thăng trầm của Wan Jung mà còn khắc họa bức tranh lịch sử Trung Quốc đầy biến động trong giai đoạn chuyển giao thế kỷ 20. “Nữ Hoàng Cuối Cùng” là câu chuyện về sự mất mát, kiên cường và khả năng thích nghi phi thường của một người phụ nữ giữa dòng chảy lịch sử. Tác phẩm cũng phản ánh nỗi lòng của những người Hoa xa xứ, khao khát tìm kiếm một cuộc sống mới trên đất khách quê người. Với lối viết giàu cảm xúc và đầy tính nhân văn, Anchee Min đã mang đến cho người đọc một câu chuyện lịch sử sống động, lay động lòng người về số phận của vị hoàng hậu cuối cùng của triều đại nhà Thanh.