Kaylee Cavanaugh sở hữu một khả năng đặc biệt, nhưng cũng đầy ám ảnh: tiếng thét của cô báo hiệu cái chết của một ai đó. Trong “Cứu Rỗi Linh Hồn,” tập thứ hai của loạt truyện giả tưởng ăn khách “Nữ Thần Báo Tử” của tác giả Rachel Vincent, Kaylee phải đối mặt với một bí ẩn rùng rợn khi ngôi sao nhạc pop tuổi teen Eden qua đời đột ngột trên sân khấu, mà Kaylee lại không thể rơi lệ. Sự im lặng của tiếng khóc báo tử, một điều chưa từng xảy ra, khiến cô linh cảm một điều gì đó bất thường, đen tối đang ẩn giấu. Không thể than khóc cho một linh hồn đã biến mất là một nỗi dằn vặt khủng khiếp, đẩy Kaylee vào vòng xoáy điều tra.
Giữa những xáo trộn tâm lý, Kaylee vẫn phải vật lộn với cuộc sống thường nhật của một cô gái tuổi teen: trốn học, về nhà muộn và hứng chịu cơn thịnh nộ của bố, cùng những thử thách trong mối quan hệ với chàng người yêu trong mơ. Tuy nhiên, một thực tế kinh hoàng đang diễn ra âm thầm xung quanh cô: những cô gái trẻ đang bán linh hồn mình để đổi lấy danh vọng và tiền tài, mà không hề hay biết về hậu quả khủng khiếp đang chờ đợi dưới bàn tay của Cõi Âm.
Không thể làm ngơ trước sự thật tàn nhẫn này, Kaylee quyết tâm hành động, bất chấp nguy hiểm rình rập. Cô dấn thân vào cuộc chiến chống lại thế lực đen tối để cứu rỗi những linh hồn bị đánh cắp, ngay cả khi điều đó đồng nghĩa với việc đặt bản thân vào tình thế hiểm nghèo. Liệu Kaylee có thể phơi bày sự thật và ngăn chặn thảm kịch tiếp diễn?
Loạt truyện “Nữ Thần Báo Tử – Soul Screamers” không chỉ được giới phê bình đánh giá cao về chất lượng fantasy mà còn chinh phục hàng triệu độc giả trên toàn thế giới, từng đứng đầu danh sách sách bán chạy nhất của New York Times. Với cốt truyện độc đáo, lôi cuốn, “Nữ Thần Báo Tử” hứa hẹn mang đến một trải nghiệm đọc đầy mới mẻ và hấp dẫn, đặc biệt trong không khí ma mị của mùa Halloween sắp tới. Tác phẩm này được xem là một làn gió mới trong dòng văn học giả tưởng dành cho giới trẻ, sánh ngang với những cái tên đình đám như “Nhật ký Công chúa,” “Mùa Hè Thiên Đường” hay “Airhead” trong bộ sưu tập sách Teen thế kỷ 21.
Rachel Vincent, sinh năm 1978, là một tác giả nổi tiếng với loạt truyện giả tưởng hiện đại, đặc biệt là “Shifters” và “Soul Screamers – Nữ Thần Báo Tử.” Với trí tưởng tượng phong phú và lối viết lôi cuốn, Rachel Vincent đã thổi hồn vào thế giới fantasy đầy mê hoặc, nơi những sinh vật huyền bí và những khả năng siêu nhiên đan xen với cuộc sống đời thường. Bên cạnh sự nghiệp viết lách, Rachel Vincent là một người yêu mèo, hiện đang sống cùng hai chú mèo đen Kaci và Nyx tại San Antonio. Niềm đam mê viết lách, cùng với tình yêu dành cho sô-cô-la và cà phê, là nguồn cảm hứng bất tận cho những sáng tác của cô.