“Nước Cho Voi” của Sara Gruen là một câu chuyện tình yêu đầy cảm xúc và một bức tranh sống động về cuộc sống trong gánh xiếc rong thời kỳ Đại suy thoái ở Mỹ. Cuốn sách xoay quanh Jacob, một sinh viên thú y bị buộc phải bỏ học sau khi gia đình phá sản và mất đi cha mẹ. Trong tuyệt vọng, anh tìm thấy công việc ở một gánh xiếc và trở thành bác sĩ thú y chăm sóc các loài động vật biểu diễn. Thế giới xiếc đầy màu sắc nhưng cũng ẩn chứa những góc tối, nơi Jacob chứng kiến sự tàn bạo và bất công.
Giữa những khó khăn và thử thách, Jacob tìm thấy tình yêu với Marlena, một diễn viên xinh đẹp và nhân hậu. Tuy nhiên, tình yêu của họ bị August, người chủ gánh xiếc độc ác, phát hiện, đẩy họ vào vòng xoáy nguy hiểm. Jacob phải đấu tranh để bảo vệ Marlena và những con vật mà anh yêu thương khỏi sự tàn bạo của August.
Qua ngòi bút tài hoa của Sara Gruen, mỗi sinh vật trong gánh xiếc trở thành một nhân vật sống động với đầy đủ cảm xúc và tính nhân văn. Jacob, với kiến thức thú y và lòng trắc ẩn, học cách giao tiếp và hiểu được tâm hồn của chúng. Chính sự kết nối đặc biệt này đã giúp anh tìm thấy sức mạnh và hy vọng giữa những thời khắc đen tối nhất.
“Nước Cho Voi” không chỉ là một câu chuyện tình yêu lãng mạn mà còn là một bản cáo trạng mạnh mẽ về sự khủng hoảng đạo đức và nhân tính trong xã hội. Những nhân vật của Gruen, bị đẩy vào cuộc sống rối ren, ảo tưởng và tuyệt vọng, phải tìm cách giữ lấy tâm hồn và đấu tranh cho những giá trị tốt đẹp. Cuốn sách đã chạm đến hàng triệu trái tim độc giả trên toàn thế giới, được nhiều tờ báo uy tín như The New York Times và People đánh giá cao. The New York Times mô tả cuốn sách là “một câu chuyện cổ tích đầy mơ mộng và cuốn hút, giấu bí mật kinh hoàng đến trang cuối cùng”. Còn People nhận xét: “Gruen khám phá một thế giới đã qua với sự miêu tả phong phú và ấn tượng về cuộc sống trong gánh xiếc thập niên 30”.
Sự thành công của “Nước Cho Voi” đánh dấu một bước ngoặt lớn trong sự nghiệp viết lách của Sara Gruen, vượt xa hai tác phẩm trước đó của bà. Cuốn sách đã trụ vững trong danh sách bán chạy của The New York Times suốt 12 tuần, trở thành một trong những cuốn sách bán chạy nhất năm 2006 và 2007. Tác phẩm cũng đã được chuyển thể thành phim bởi hãng Fox 2000, mang đến cho khán giả một trải nghiệm điện ảnh sống động về thế giới xiếc đầy màu sắc và những số phận thăng trầm.
“Nước Cho Voi” mở ra một hành trình đầy bất ngờ và cảm xúc, đưa người đọc vào thế giới xiếc đầy mê hoặc, nơi ánh sáng và bóng tối đan xen. Từ những màn trình diễn ngoạn mục đến những bí mật đen tối, từ tình yêu mãnh liệt đến lòng trắc ẩn sâu sắc, “Nước Cho Voi” sẽ để lại trong lòng bạn những dư âm khó quên.