Mario Puzo, tác giả của tiểu thuyết kinh điển “Bố Già”, tiếp tục đưa độc giả vào thế giới ngầm đầy mê hoặc với “Ông Trùm Cuối Cùng”. Sau thành công vang dội với việc khắc họa thế giới mafia đầy tinh tế, Puzo một lần nữa làm say đắm người đọc bằng bức tranh phức tạp về âm mưu, quyền lực, tình yêu và sự phản bội. Lấy bối cảnh nước Mỹ, quê hương thứ hai mà ông thấu hiểu sâu sắc, câu chuyện xoay quanh gia đình Clericuzio, một trong những gia đình mafia hùng mạnh nhất. Người đứng đầu, Domenico Clericuzio, một ông trùm lão luyện với những kế hoạch tinh vi, khao khát đưa gia đình hòa nhập vào xã hội thượng lưu, rửa sạch quá khứ tội lỗi.
Tuy nhiên, con đường hướng tới cuộc sống hợp pháp không trải đầy hoa hồng. Quá khứ đen tối, những bí mật đẫm máu năm xưa bất ngờ quay trở lại, đe dọa làm lung lay đế chế mà Domenico dày công xây dựng. Không chỉ đối mặt với những thế lực thù địch bên ngoài, ông trùm còn phải đương đầu với sóng gió từ chính nội bộ gia đình. Thế hệ trẻ, những người thừa kế đầy tham vọng, khao khát tạo dựng dấu ấn riêng, khiến mọi toan tính của Domenico trở nên phức tạp. Liệu họ có thực sự tự do và nắm giữ quyền lực, hay tất cả vẫn nằm trong tầm kiểm soát của ông trùm, một người đàn ông với quyền lực dường như vô hạn?
“Ông Trùm Cuối Cùng” không chỉ là câu chuyện về cuộc chiến tranh giành quyền lực, mà còn là một bản trường ca về tình yêu, lòng trung thành, sự phản bội và những mâu thuẫn nội tâm giằng xé. Michael, con trai trưởng của Domenico, một người thông minh và quyết đoán, nhưng cũng đầy ám ảnh bởi cuộc sống tội phạm, là một minh chứng rõ nét. Anh phải đối mặt với những mưu mô, âm mưu trong thế giới đen tối, đồng thời giằng xé giữa tình yêu, trách nhiệm gia đình và khát vọng thoát khỏi vòng xoáy tội lỗi. Những mối quan hệ phức tạp giữa các thành viên trong gia đình Clericuzio, từ tình anh em, tình yêu đến sự phản bội, được Puzo khắc họa một cách tài tình, tạo nên một bức tranh đa chiều về cuộc sống tội phạm và quyền lực.
Thông qua câu chuyện của gia đình Clericuzio, Puzo còn khéo léo phản ánh những vấn đề xã hội nhức nhối như tham nhũng, bất công và bạo lực. Lòng tham và tham vọng của con người được phơi bày một cách trần trụi, khi mỗi nhân vật đều có những ước mơ và sẵn sàng làm mọi cách để đạt được mục đích, bất chấp hậu quả. Với “Ông Trùm Cuối Cùng”, cùng với “Bố Già” và “Luật Im Lặng”, Mario Puzo đã hoàn thành bộ ba tiểu thuyết về đề tài mafia, một bộ ba tác phẩm độc đáo và nổi tiếng, góp phần đưa tên tuổi ông trở thành một trong những cây bút xuất sắc nhất của văn học thế giới. Kết thúc đầy bất ngờ và xúc động của câu chuyện sẽ khiến người đọc phải suy ngẫm về ý nghĩa của quyền lực, tình yêu và sự hy sinh trong cuộc sống. Đây thực sự là một tác phẩm kinh điển, xứng đáng được khám phá và chiêm nghiệm bởi mọi thế hệ độc giả.