“Ớt Bảy Màu” (Niji Iro Tōgarashi), một tuyệt tác manga của Adachi Mitsuru, lần đầu ra mắt độc giả trên tạp chí Shonen Sunday từ năm 1990 đến năm 1992, nay đã sẵn sàng trở lại với bạn đọc Việt Nam. Tác phẩm đưa chúng ta đến một thành phố mang đậm nét Edo cổ kính, nhưng lại được đặt trong bối cảnh một hành tinh xa lạ ở tương lai, tạo nên một sự pha trộn độc đáo giữa cổ điển và hiện đại. Câu chuyện xoay quanh Shimichi, một cậu bé mồ côi mẹ, phải chuyển đến Edo sinh sống cùng sáu anh chị em tại cư xá Karakuri. Điều thú vị là tên của các nhân vật được lấy cảm hứng từ bảy loại gia vị trong bột ớt, một chi tiết nhỏ nhưng góp phần tạo nên màu sắc riêng biệt cho tác phẩm.
Không chỉ đơn thuần là một manga hành động cổ trang, “Ớt Bảy Màu” còn mang đậm dấu ấn phong cách vẽ và chất hài hước đặc trưng của Adachi Mitsuru, hứa hẹn mang đến những giây phút thư giãn và sảng khoái cho người đọc. Tác phẩm khai thác khéo léo những tình huống dở khóc dở cười trong cuộc sống thường nhật của bảy anh em, đồng thời lồng ghép những pha hành động hấp dẫn, tạo nên một tổng thể cân bằng và lôi cuốn. Hành trình của Shimichi cùng những người anh chị em không chỉ là cuộc phiêu lưu đầy màu sắc, mà còn là câu chuyện về tình cảm gia đình, tình bạn và sự trưởng thành.
“Ớt Bảy Màu” đã từng chinh phục trái tim của rất nhiều độc giả Việt Nam và nay, bộ truyện sẽ chính thức được nhà xuất bản Trẻ phát hành vào tháng 12 năm 2020. Phiên bản mới hứa hẹn sẽ mang đến trải nghiệm đọc tuyệt vời hơn với nhiều cập nhật đáng chú ý cùng những phần quà tặng hấp dẫn. Hãy cùng đón chờ và hòa mình vào thế giới đầy màu sắc của “Ớt Bảy Màu” – một tác phẩm manga kinh điển của Adachi Mitsuru.