“Phác Hỏa” của Thất Tát Nương Tử là câu chuyện tình yêu đầy cuốn hút giữa hai con người tưởng chừng như ở hai thế giới khác biệt. Vệ Nghê, một bác sĩ cấp cứu lạnh lùng, mang vẻ ngoài như bông hoa tuyết bình tĩnh, che giấu nỗi đau âm ỉ từ cuộc hôn nhân đổ vỡ. Đối lập với cô là Giải Tinh Tán, chàng nghệ sĩ trống Jazz trẻ tuổi, đầu húi cua, phóng khoáng và luôn sống với tinh thần “không sợ cường quyền”.
Một vụ va chạm xe trên cầu An Lệ, nơi Giải Tinh Tán mải ngắm nhìn Vệ Nghê đến nỗi đâm chiếc xe máy của mình vào chiếc Maserati sang trọng của cô, đã trở thành định mệnh gắn kết hai người. Bảy ngày giam giữ hành chính của Giải Tinh Tán không phải là kết thúc, mà lại là khởi đầu cho một mối quan hệ đầy kịch tính và bất ngờ. Sự tương phản mạnh mẽ giữa vẻ ngoài có phần “hung dữ” của Giải Tinh Tán và tâm hồn nghệ sĩ đam mê, nhạy cảm tạo nên sức hút khó cưỡng. Chính sự kiên trì và chân thành của anh đã dần sưởi ấm trái tim băng giá của Vệ Nghê, giúp cô mở lòng và bước ra khỏi bóng tối của quá khứ. Hành trình chữa lành của Vệ Nghê cũng chính là hành trình tình yêu của hai người nảy nở và đơm hoa.
Thất Tát Nương Tử, với bút danh quen thuộc trong dòng văn học ngôn tình hiện đại, đã khéo léo xây dựng nên những nhân vật với chiều sâu tâm lý phức tạp. Họ không chỉ mang vẻ ngoài cứng rắn mà còn ẩn chứa một tâm hồn mong manh, dễ vỡ. Tác phẩm không chỉ đơn thuần là câu chuyện tình yêu lãng mạn, mà còn khéo léo lồng ghép những vấn đề xã hội như định kiến về tuổi tác, địa vị và hành trình vượt qua những rào cản đó. Ngôn ngữ giàu hình ảnh, sử dụng nhiều ẩn dụ về thiên nhiên, đặc biệt là tuyết và lửa, càng làm nổi bật những cung bậc cảm xúc mãnh liệt của nhân vật. Nếu bạn đã từng say mê với “Sau khi mất nước ta gả cho kẻ chân đất” (301 chương) hay “Triêu Du” (đam mỹ học đường) của cùng tác giả, chắc chắn “Phác Hỏa” sẽ không làm bạn thất vọng. Hãy cùng đắm chìm vào câu chuyện tình yêu đầy cảm xúc này và khám phá sức mạnh chữa lành của tình yêu đích thực.