Chìm đắm trong thế giới huyền huyễn đầy mê hoặc của “Phàm Tâm Đại Động”, Khốn Ỷ Nguy Lâu dẫn dắt người đọc vào câu chuyện tình yêu đầy sóng gió nhưng cũng vô cùng ngọt ngào giữa Trương Triệu Huyền, một vị thần tiên trẻ trung, tùy hứng, và Diệp Thanh, một chàng trai phàm trần bình dị. Gặp gỡ định mệnh đã khơi lên ngọn lửa tình yêu mãnh liệt, kéo dài suốt ba trăm năm với biết bao thăng trầm, đắng cay và hạnh phúc.
Đối với Diệp Thanh, chỉ một lần gặp gỡ Trương Triệu Huyền cũng đủ làm nên niềm vui lớn nhất cuộc đời. Nhưng hạnh phúc ngắn ngủi, khi thần tiên biến mất, Diệp Thanh chìm trong đau khổ và tuyệt vọng. Vượt qua nỗi đau mất mát, ôm trọn hy vọng mong manh, anh quyết định bước chân vào con đường nhập ma, chấp nhận đánh đổi tất cả để tìm lại người yêu dấu.
Trương Triệu Huyền, vị thần tiên mang trong mình vẻ ngoài vui vẻ và tính cách có phần ngây ngô, sở hữu một cuốn sách thần bí giúp y phi thăng. Tuy nhiên, sức mạnh của y lại không vững bền như những vị thần tiên khác, chính cuốn sách này là nguồn gốc duy trì sự tồn tại của y. Bước vào mối tình đầy bi thương với một người phàm, Trương Triệu Huyền và Diệp Thanh đã chứng minh rằng thời gian và thử thách không thể nào xóa nhòa tình yêu đích thực.
“Phàm Tâm Đại Động” không chỉ là câu chuyện tình yêu lãng mạn giữa thần tiên và người phàm, mà còn là bản tình ca về sự kiên trì, hy sinh và lòng dũng cảm. Tác phẩm đưa người đọc vào cuộc hành trình đầy cảm xúc, chứng kiến những nỗ lực không ngừng nghỉ của Diệp Thanh và tình yêu sâu đậm, sẵn sàng hy sinh của Trương Triệu Huyền. Dù có những khúc mắc, hiểu lầm và cả những bí mật chưa được hé lộ, như thân phận thật sự của Trương Triệu Huyền trước khi phi thăng, hay những ân oán quá khứ chưa được giải quyết, nhưng chính những điều đó đã tạo nên sức hút đặc biệt cho câu chuyện.
Với lối kể chuyện lôi cuốn, Khốn Ỷ Nguy Lâu đã khéo léo đan xen giữa yếu tố huyền huyễn, lãng mạn và cả những tình tiết gay cấn, tạo nên một bức tranh tình yêu đầy màu sắc và cảm động. “Phàm Tâm Đại Động” là cánh cửa mở ra thế giới thần tiên đầy bí ẩn, nơi tình yêu vượt qua mọi ranh giới, thời gian và cả sự khác biệt về thân phận. Đây cũng là tác phẩm mở đầu cho hệ liệt truyện thần tiên huyền huyễn của tác giả, bao gồm “Bàng Môn Tả Đạo”, “Khẩu Thị Tâm Phi”, “Châu Ngọc Tại Trác” và “Siếp Nhãn Phong Lưu”, hứa hẹn mang đến cho độc giả những trải nghiệm đọc thú vị và đáng nhớ. Trong số các cặp đôi của hệ liệt, câu chuyện tình yêu của Trương Triệu Huyền và Diệp Thanh được xem là nhẹ nhàng và ít sóng gió nhất, mang đến cảm giác thư giãn và dễ chịu cho người đọc. Nếu bạn đang tìm kiếm một câu chuyện tình yêu ngọt ngào, dễ đọc, “Phàm Tâm Đại Động” chắc chắn là một lựa chọn không thể bỏ qua.