“Pháo Hoa” của Lục Xu là câu chuyện xoay quanh một cuộc tình đầy mâu thuẫn, nơi sự đam mê mãnh liệt và những dằn vặt nội tâm đan xen vào nhau. Tựa như những bông pháo hoa rực rỡ nhưng ngắn ngủi, tình yêu trong truyện lóe sáng chói lọi rồi vụt tắt, để lại dư vị khó quên và những day dứt khôn nguôi. Nhân vật nữ chính bị giằng xé giữa hai người đàn ông: Lục Trạm Giang và Chu Cẩn Phong. Trong khi trái tim cô hướng về Lục Trạm Giang, một tình yêu cuồng nhiệt như pháo hoa bừng nở, thì trong lòng cô vẫn chất chứa những lời xin lỗi dành cho Chu Cẩn Phong – người mà cô đã trót phản bội lời hứa hẹn về một tương lai chung. Cô day dứt vì đã không thể cùng anh đến một thành phố mới, không thể xây dựng gia đình, không thể chia sẻ những khoảnh khắc cuộc đời. Gánh nặng của sự phản bội ấy càng thêm nặng nề khi cô nhận ra mình không thể cưỡng lại sức hút mãnh liệt từ Lục Trạm Giang.
Lục Trạm Giang chính là bông pháo hoa rực rỡ nhất trong cuộc đời cô. Dù chỉ là khoảnh khắc ngắn ngủi, nhưng ánh sáng chói lòa ấy đã đủ để thắp sáng cả thế giới của cô, khiến cô không thể nào dứt ra được. Liệu cô sẽ lựa chọn nghe theo tiếng gọi của con tim hay sống trong sự dằn vặt của lương tâm? “Pháo Hoa” của Lục Xu hứa hẹn một câu chuyện tình yêu đầy cảm xúc, nơi độc giả sẽ cùng nhân vật chính trải qua những cung bậc tình cảm mãnh liệt, từ đam mê cuồng nhiệt đến nỗi đau xót xa của sự lựa chọn và mất mát. Một câu chuyện về sự giằng xé giữa lý trí và tình cảm, về cái giá phải trả cho những quyết định quan trọng trong cuộc đời. Liệu thứ ánh sáng rực rỡ nhưng ngắn ngủi của pháo hoa có đủ sức sưởi ấm trái tim cô, hay chỉ để lại tro tàn của nuối tiếc? Câu trả lời sẽ được hé lộ trong những trang sách đầy lôi cuốn của “Pháo Hoa”.