“Phật Ở Tầng Áp Mái” của Julie Otsuka, một tiểu thuyết văn học đầy cảm động xuất bản năm 2011, đã nhanh chóng trở thành bestseller quốc tế và giành được nhiều giải thưởng danh giá, bao gồm giải PEN/Faulkner danh giá cho tiểu thuyết năm 2012. Tác phẩm này cũng nhận được sự công nhận rộng rãi từ giới phê bình và độc giả, được bình chọn là một trong những cuốn sách được yêu thích nhất năm 2011 bởi Philadelphia Inquirer, San Francisco Chronicle, Library Journal và Chicago Tribune. Thậm chí, cựu Tổng thống Mỹ Barack Obama cũng đã lựa chọn cuốn sách này trong một lần ghé thăm hiệu sách vào tháng 12/2013.
Câu chuyện xoay quanh cuộc sống của những người phụ nữ Nhật Bản di cư sang Mỹ vào đầu thế kỷ XX. Họ, từ những cô gái trẻ ngây thơ đến những người phụ nữ lớn tuổi, đều mang trong mình “giấc mơ Mỹ” – hy vọng về một cuộc sống hôn nhân viên mãn và một tương lai tươi sáng hơn. Họ hình dung về những người chồng thành đạt – chủ ngân hàng, luật sư, bác sĩ, doanh nhân… Nhưng thực tế phũ phàng, khi đặt chân đến miền đất hứa, họ phải đối mặt với sự thật cay đắng: những người đàn ông mà họ sẽ kết hôn chỉ là những người nông dân làm thuê hoặc thậm chí là những kẻ không có công việc ổn định. Giấc mơ Mỹ tan vỡ, mở ra một chuỗi ngày dài đầy bi kịch cho những người phụ nữ xa xứ.
Không có đường lui, họ bị mắc kẹt trong những cuộc hôn nhân đầy bạo hành và áp bức. Họ phải lao động vất vả đến kiệt sức, chịu đựng sự bất công và mất tự do. Nỗi đau càng thêm sâu sắc khi chính những đứa con mà họ dứt ruột đẻ ra lại quay lưng, coi thường nguồn cội của mình. Qua lăng kính khách quan và giọng kể “chúng tôi” độc đáo, Otsuka khắc họa nên bức tranh đầy ám ảnh về bi kịch của miền đất hứa, không chỉ của một cá nhân mà là của cả một thế hệ phụ nữ Nhật Bản tha hương.
Tuy nhiên, “Phật Ở Tầng Áp Mái” không chỉ là một câu chuyện buồn. Giữa những đau khổ và tuyệt vọng, vẫn le lói tia sáng của hy vọng. Tác phẩm ca ngợi sức mạnh phi thường, sự kiên cường và tình yêu cuộc sống mãnh liệt của những người phụ nữ Nhật Bản. Bằng bản năng sinh tồn và tình mẫu tử thiêng liêng, họ vươn lên mạnh mẽ, vượt qua những thử thách nghiệt ngã của số phận. “Phật Ở Tầng Áp Mái” là một khúc ca buồn nhưng đẹp đẽ về nghị lực phi thường và tình yêu cuộc sống bất diệt của những người phụ nữ.
Mặc dù nội dung sâu sắc, cảm động, với lối viết nhẹ nhàng, tinh tế và các nhân vật được xây dựng độc đáo, một số độc giả có thể cảm thấy nhịp truyện hơi chậm do tác phẩm tập trung khai thác thế giới nội tâm nhân vật hơn là các vấn đề xã hội. Hiện tại, sách nói “Phật Ở Tầng Áp Mái” chưa có bản chính thức. Tuy nhiên, bạn đọc có thể tìm mua sách giấy hoặc bản điện tử của tác phẩm này.