Bước vào thế giới đầy cảm xúc của “Phế Hậu Xoay Người Ký”, độc giả sẽ bị cuốn hút bởi câu chuyện đầy bi kịch và sự xoay chuyển số phận của Cố Vân Tiện. Kiếp trước, nàng là một phế hậu đắm chìm trong tình yêu mù quáng dành cho Thái tử Cơ Tuân, để rồi nhận lại chỉ là sự lạnh nhạt và kết cục bi thảm. Trở lại từ cõi chết, Cố Vân Tiện không còn là người phụ nữ yếu đuối, si tình năm xưa. Mang theo hận thù và cả sự hối hận, nàng quyết tâm thay đổi vận mệnh, không còn mù quáng chạy theo tình yêu mà dùng trí thông minh và mưu lược để bảo vệ bản thân.
Âm mưu chốn cung đình, tình yêu và sự phản bội đan xen tạo nên một bức tranh cổ điển nhưng cũng đầy cuốn hút. Tác giả Hồi Sênh đã khéo léo lồng ghép các yếu tố này, xây dựng nên một câu chuyện tình yêu đầy day dứt giữa Cố Vân Tiện và Cơ Tuân. Cơ Tuân, vị hoàng đế kiêu ngạo, say mê tửu sắc và ca đàn hơn việc triều chính, lại ẩn chứa một bí mật sâu kín. Sự hoang dại, hống hách chỉ là vỏ bọc che giấu trái tim đầy thương tổn và tình yêu dành cho người em gái nhỏ. Ban đầu, sự chú ý của hắn dành cho Cố Vân Tiện chỉ là thoáng qua, nhưng dần dần, sự dịu dàng, tinh tế cùng trí thông minh của nàng đã khiến hắn hoàn toàn say đắm.
Tuy nhiên, hạnh phúc không dễ dàng đến với họ. Kiếp trước, Cơ Tuân đã bỏ lỡ tình yêu của Cố Vân Tiện, để rồi khi nhận ra thì đã quá muộn. Kiếp này, khi hắn cuối cùng đã thấu hiểu lòng mình, thì người con gái mang tên A Vân mà hắn yêu thương đã không còn. Hắn trồng cả một rừng đào trong cung, hy vọng một ngày nàng sẽ trở về. Nhưng số phận trớ trêu, khi Cố Vân Tiện tái sinh, họ vẫn lỡ nhau thêm một lần nữa.
“Phế Hậu Xoay Người Ký” khác biệt so với những tác phẩm tái sinh thông thường. Cố Vân Tiện không trở nên tàn nhẫn hay trả thù, mà chọn cách đối mặt với khó khăn bằng trí tuệ và bản lĩnh. Cơ Tuân cũng không được tác giả ưu ái, hắn phải trải qua đau khổ và dằn vặt để chuộc lại lỗi lầm kiếp trước. Tình yêu của họ không dễ dàng có được, phải trải qua muôn vàn thử thách mới có thể đến được với nhau.
Với ngòi bút tinh tế và sâu sắc, Hồi Sênh đã mang đến một câu chuyện tình yêu đầy day dứt, khác biệt hoàn toàn với phong cách hài hước, vui vẻ trong tác phẩm trước đó của bà là “Ta và Hoàng thượng cùng phe”. Cung đấu được xây dựng hấp dẫn và thuyết phục, lôi cuốn người đọc vào vòng xoáy tình yêu, thù hận và những bí mật chốn thâm cung. Dù câu chuyện còn dang dở, nhưng với những ai yêu thích thể loại cung đấu, “Phế Hậu Xoay Người Ký” chắc chắn là một tác phẩm đáng để chờ đợi.