Calcutta náo nhiệt, Ấn Độ, năm 1988. Nhà báo Bob Morane đặt chân đến thành phố này với mục đích ban đầu là thực hiện một phóng sự về dòng sông Hằng linh thiêng. Tuy nhiên, chuyến đi của anh nhanh chóng rẽ hướng sang một cuộc phiêu lưu đầy bí ẩn và nguy hiểm, bắt đầu từ một lá thư mời kỳ lạ. Giữa khung cảnh sống động, đầy màu sắc của Ấn Độ, với những con phố đông đúc, những ngôi đền cổ kính và cả những đàn bò lang thang được coi là linh vật, Bob Morane phải đối mặt với hàng loạt thử thách bất ngờ. Từ việc bị nhóm hành khất đeo bám đến việc luồn lách giữa dòng người tấp nập, anh dần cảm nhận được nhịp sống sôi động và cái nắng nóng đặc trưng của Calcutta.
Lá thư bí ẩn đến từ Cecil Mainright, một người mà Bob chưa từng gặp mặt, đề cập đến “việc sinh tử”, khiến anh lo lắng về sự an nguy của Mainright. Không thể liên lạc với cảnh sát, Bob quyết định tự mình điều tra. Mang theo khẩu súng phòng thân, anh lên đường đến ngôi nhà của Mainright theo địa chỉ trong thư. Trên đường đi, cuộc gặp gỡ với người tài xế Sikh đeo dao quắm càng làm tăng thêm vẻ huyền bí cho chuyến đi.
Con đường hoang vắng dẫn Bob đến một ngôi nhà cổ kính và sang trọng. Trong bóng tối bao trùm, anh bất ngờ bị một người đàn ông Ấn Độ tấn công bằng dao. Sau màn vật lộn ngắn ngủi, kẻ tấn công bỏ chạy, để lại một vật được bọc kín trong vải. Bob nhặt lên, tò mò về thứ bên trong.
Bên trong ngôi nhà sáng đèn nhưng vắng lặng một cách đáng sợ, Bob tìm thấy thi thể của Mainright. Mọi thứ dường như nguyên vẹn, không có dấu hiệu của một vụ cướp. Khi mở gói vải nhặt được từ kẻ tấn công, Bob phát hiện ra một bức tượng nhỏ bằng men, mô tả nữ thần Kâli đáng sợ của Ấn Độ giáo. Anh bắt đầu nghi ngờ đây chính là nguyên nhân của vụ án mạng. Kiểm tra kỹ hơn, Bob phát hiện một mảnh chì giấu dưới chân tượng, khiến anh nhận ra bức tượng chỉ là vỏ bọc cho một bí mật khác. Một dải lụa gần thi thể nạn nhân càng làm tăng thêm sự bí ẩn của vụ án.
Trong lúc bối rối tìm manh mối, Bob nhận ra điện thoại đã bị cắt. Không thể liên lạc với bên ngoài, anh quyết định bắn ba phát súng lên trời, hy vọng thu hút sự chú ý của hàng xóm. Vụ án mạng, bức tượng nữ thần Kâli, mảnh chì bí ẩn và lá thư kỳ lạ, tất cả những chi tiết này đan xen vào nhau, tạo nên một bức tranh ly kỳ, hứa hẹn một cuộc phiêu lưu đầy kịch tính đang chờ đợi Bob Morane. “Pho Tượng Thần Kâli” của Henri Vernes sẽ đưa bạn vào một hành trình khám phá đầy bất ngờ và hồi hộp.