“Phong Hạ” (Fuuka), một manga đầy sức sống của tác giả Seo Kouji, đưa độc giả vào hành trình âm nhạc và tình yêu tuổi trẻ đầy sôi động. Câu chuyện xoay quanh Haruna Yuu, một cậu học sinh 15 tuổi đang chật vật thích nghi với cuộc sống mới tại Tokyo sau khi chuyển đến sống cùng ba chị em vì công việc của bố ở nước ngoài. Nỗi cô đơn và những thử thách mới khiến Yuu nhớ về lời hứa năm xưa với người bạn thời thơ ấu Koyuki Hinashi: cùng nhau thành lập một ban nhạc. Định mệnh đưa đẩy Yuu gặp gỡ Akitsuki Fuuka, một cô gái cùng trường, trong một cuộc chạm trán đầy bất ngờ và có phần vụng về.
Từ khởi đầu không mấy suôn sẻ, Yuu và Fuuka dần trở thành bạn bè thân thiết và cùng nhau theo đuổi giấc mơ âm nhạc. Họ bắt đầu chiêu mộ thành viên và từng bước xây dựng ban nhạc của riêng mình. Giữa những giai điệu cuồng nhiệt và những khoảnh khắc chia sẻ, tình cảm giữa Yuu và Fuuka bắt đầu nảy nở. Tuy nhiên, sự trở lại của Koyuki Hinashi, người bạn thuở nhỏ đồng thời là một ngôi sao nổi tiếng, đã tạo nên một bước ngoặt lớn trong cuộc đời Yuu.
Liệu tình bạn giữa Yuu và Fuuka có đủ sức mạnh để vượt qua những sóng gió của tình yêu và sự nghiệp âm nhạc đầy cạnh tranh? Liệu Yuu sẽ lựa chọn tình cảm hiện tại hay lời hứa năm xưa? Hành trình trưởng thành của Yuu, Fuuka và những người bạn sẽ được khắc họa một cách chân thực và cảm động qua nét vẽ tài hoa của Seo Kouji. “Phong Hạ” hứa hẹn mang đến những cung bậc cảm xúc đa dạng, từ những rung động đầu đời đến những trăn trở về ước mơ và tình bạn, tất cả hòa quyện trong những giai điệu sôi động của tuổi trẻ. Được xuất bản bởi Kodansha trên tạp chí Weekly Shōnen Magazine từ ngày 12 tháng 2 năm 2014 và được chuyển thể thành anime bởi Diomedéa, ra mắt ngày 6 tháng 1 năm 2017, “Phong Hạ” là một tác phẩm không thể bỏ lỡ dành cho những ai yêu thích manga và anime về tình yêu, âm nhạc và tuổi trẻ.