“Phù Đồ Tháp” của tác giả Vưu Tứ Tỷ đưa người đọc vào một cuộc hành trình đầy mê hoặc giữa thiện và ác, Phật và Ma, trong bối cảnh hư cấu rực rỡ thời nhà Minh. Câu chuyện xoay quanh cơn bạo bệnh của Hoàng đế, được chăm sóc tận tình bởi một nhóm thái y tài giỏi, nhưng dường như không có dấu hiệu thuyên giảm. Triệu Hoàng hậu, trong nỗi lo lắng tột cùng, phải đối mặt với nguy cơ đe dọa đến sự ổn định của triều đình. Bệnh tình nguy kịch của Hoàng đế dần hé lộ những bí mật ẩn giấu, đặt ra câu hỏi liệu ông có thể vượt qua thử thách này hay không?
Sự việc bắt đầu từ việc Hoàng đế ho ra máu, tình trạng ngày càng nghiêm trọng. Thái y chẩn đoán nguyên nhân xuất phát từ việc Hoàng đế không nghe lời khuyên can, túng dục quá độ. Triệu Hoàng hậu đau xót, phẫn nộ khi biết được sự thật đã bị che giấu bấy lâu. Bà uất ức khi những lời khuyên can của mình đều bị phớt lờ, dẫn đến hậu quả khó lường như ngày hôm nay. Nỗi căm hận của bà hướng về Thừa Càn Cung, nơi Thiệu Quý Phi ngày đêm quấn quýt bên Hoàng đế.
Câu chuyện về Thiệu Quý Phi và Hoàng đế vốn là một giai thoại đầy tai tiếng. Ban đầu, bà là hôn thê của một vị khách đến Đông Cung. Nhân duyên đưa đẩy, bà gặp gỡ Thái tử, chính là Nguyên Trinh Hoàng đế sau này. Hai người nảy sinh tình cảm, bất chấp lễ nghi và luân thường đạo lý. Việc Hoàng đế tương lai cướp thê của thần tử đã đến tai Đại Tông Hoàng đế, tuy bị khiển trách nhưng mọi chuyện cũng dần lắng xuống. Ai ngờ, sau khi lên ngôi, Hoàng đế lại ban chiếu chỉ ép buộc Thiệu Quý Phi và chồng hòa ly, đường hoàng đưa bà vào cung. Tình cảm sâu đậm khiến Hoàng đế chỉ sủng ái một mình Thiệu Quý Phi, bỏ bê cả hậu cung.
Tìm được chân ái là điều đáng quý, nhưng với một bậc đế vương, việc này lại gây ra những hệ lụy khó lường. Sự sủng ái quá mức dành cho Thiệu Quý Phi không chỉ khiến Hoàng đế suy nhược, mà còn khiến bà cậy sủng sinh kiêu, gieo mầm mống bất ổn trong triều. Các đại thần tuy bất bình nhưng cũng không dám can gián, chỉ biết âm thầm lo lắng cho vận mệnh quốc gia. Sự việc giờ đã phơi bày, ai cũng hiểu rõ hậu quả, nhưng trước tình thế Hoàng đế vẫn còn thoi thóp, không ai dám nói ra điều gì.
Giữa bầu không khí ngột ngạt, một vị quan đeo đai ngọc đã lên tiếng, khéo léo xoa dịu tình hình. Ông kêu gọi mọi người giữ vững cương vị, hoàn thành nhiệm vụ, cùng nhau vượt qua thời điểm khó khăn. Ông cũng trấn an Hoàng hậu, tin rằng Hoàng đế sẽ sớm bình phục. Lời nói của vị quan như một luồng gió mát xua tan phần nào căng thẳng, nhưng những mối lo âu vẫn còn đó, chờ đợi câu trả lời từ tương lai. “Phù Đồ Tháp” hứa hẹn sẽ là một câu chuyện hấp dẫn, lôi cuốn người đọc vào vòng xoáy quyền lực, tình yêu và những bí mật chốn cung đình.