“Phù Sinh” của tác giả Tiểu Cẩm Lý kể về một nữ thần cao quý, người từng hy sinh bản thân để phong ấn Ma Tôn, bảo vệ sự bình yên cho tam giới. Sau khi một phần thần hồn hồi sinh và trở về Thiên Giới, nàng bàng hoàng phát hiện ra sự tồn tại của một tiểu thần nữ tên Phượng Loan. Được Dung Lan Tiên Quân và Thiên Đế Cộng Cùng bao che, dung túng, Phượng Loan gây ra vô số tai họa cho nhân gian và yêu giới.
Sự việc bắt đầu khi Phượng Loan làm đổ lò luyện đan, khiến tiên hỏa rơi xuống trần gian, thiêu rụi ba tòa thành và cướp đi sinh mạng của hàng vạn người chỉ trong một đêm. Chưa dừng lại ở đó, Lãnh Hồng Tiên Quân, một vị tiên quân khác, đã tàn sát ba tộc yêu giới chỉ để giúp Phượng Loan khôi phục tâm mạch. Sự thiên vị và bao che mù quáng của Thiên giới khiến nữ thần chính phẫn nộ và bất lực trước những đau khổ mà chúng sinh phải gánh chịu. Những nỗ lực ngăn chặn Phượng Loan của nàng đều bị cản trở, thậm chí còn bị chính Thiên Đế hãm hại.
Chứng kiến cảnh tượng Thiên Giới mục ruỗng, công lý bị chà đạp, nữ thần nhận ra Thiên Đế và các tiên quân không còn xứng đáng nắm giữ quyền lực. Trong tuyệt vọng và phẫn uất, nàng quyết định hợp tác với Ma Tôn, kẻ thù mà nàng từng dốc sức phong ấn, để lật đổ Thiên Đế và giành lại công lý cho những sinh linh vô tội đã bị tàn sát. Liệu nữ thần có thành công trong việc trả lại sự công bằng cho tam giới? Hành trình hợp tác với Ma Tôn sẽ đưa nàng đến đâu? Câu trả lời sẽ được hé lộ trong “Phù Sinh” của Tiểu Cẩm Lý, một câu chuyện đầy bi thương và oán hận, phản ánh sự tha hóa của quyền lực và khát vọng công lý.