“Phúc Hắc Quyết Đấu” của tác giả Hi Hòa Thanh Linh là một câu chuyện đam mỹ hiện đại, xoay quanh cuộc chiến thương trường đầy kịch tính và mối tình ngọt ngào, độc đáo giữa Phó Diên Thăng và Thích Tự. Câu chuyện bắt đầu với trò chơi tình ái đầy mạo hiểm của Thích Tự. Vì muốn trải nghiệm cảm giác mới lạ, Thích Tự giả làm gay, thả thính và cưa cẩm các soái ca trong quán bar. Chiến thuật của anh là hôn rồi chạy, để lại đằng sau những “nạn nhân” hoang mang. Tuy nhiên, trò chơi này đã dẫn đến một cuộc gặp gỡ định mệnh với Phó Diên Thăng, một đại lão sở hữu kiến thức uyên bác. Ban đầu, hai người kết nối qua mạng, chia sẻ những cuộc trò chuyện thú vị và dần nảy sinh tình cảm. Nhưng khi gặp mặt ngoài đời, Thích Tự mới phát hiện ra người mình từng trêu chọc trong quán bar chính là Phó Diên Thăng! Câu nói “Nghe nói cậu ghẹo xong chạy rất chí lắm hả?” của Phó Diên Thăng khiến Thích Tự nhận ra “nghiệp quật” đã đến.
Cuốn sách thuộc thể loại cường cường, với cả công và thụ đều là những người tài giỏi, mạnh mẽ và có cá tính riêng biệt. Bối cảnh thương trường được khắc họa chi tiết, lồng ghép vào đó là những cuộc đấu trí căng thẳng và những âm mưu toan tính. Tình yêu giữa Phó Diên Thăng và Thích Tự phát triển từ những hiểu lầm ban đầu đến sự thấu hiểu và trân trọng lẫn nhau. Tình cảm của họ không chỉ ngọt ngào mà còn đầy thử thách, đan xen giữa những khoảnh khắc lãng mạn và những đấu tranh nội tâm phức tạp. Bên cạnh câu chuyện tình yêu chính, “Phúc Hắc Quyết Đấu” còn mang đến một tuyến tình cảm phụ không kém phần hấp dẫn giữa Thích Phong, em trai sinh đôi của Thích Tự, và Lăng Khả.
“Phúc Hắc Quyết Đấu” thuộc cùng hệ liệt với “Những ngày tháng giả làm bạn trai của hotboy trường”, hứa hẹn mang đến cho độc giả những trải nghiệm thú vị và bất ngờ. Cốt truyện được xây dựng hấp dẫn, với nhiều tình tiết khúc mắc và những bí mật dần được hé lộ. Phong cách viết của Hi Hòa Thanh Linh mượt mà, tinh tế, kết hợp hài hòa giữa yếu tố lãng mạn và kịch tính, tạo nên một bức tranh tình yêu đầy màu sắc giữa chốn thương trường khốc liệt.
Câu chuyện cũng đề cập đến khía cạnh gia đình và sự nghiệp, thể hiện qua những suy tư của Thích Tự về việc tiếp quản công ty của cha. Cuộc gặp gỡ giữa Thích Tự và Hứa Kính, một người bạn thân thiết, không chỉ là dịp để bàn bạc công việc mà còn là cơ hội để Thích Tự nhìn nhận lại những mối quan hệ và cảm xúc của mình. Việc Hứa Kính hỏi thăm về Thích Phong và bạn trai mới của cậu càng khiến Thích Tự phải suy ngẫm về tương lai và những lựa chọn của bản thân. “Phúc Hắc Quyết Đấu” không chỉ là một câu chuyện tình yêu đơn thuần mà còn là một hành trình trưởng thành, khám phá bản thân và tìm kiếm hạnh phúc đích thực của các nhân vật. Thông tin về các tác phẩm khác của Hi Hòa Thanh Linh hiện chưa được cung cấp đầy đủ, nhưng với “Phúc Hắc Quyết Đấu”, tác giả đã chứng minh được khả năng xây dựng cốt truyện hấp dẫn và khắc họa nhân vật sâu sắc.