“Phúc Lành Của Đất”, tiểu thuyết xuất bản năm 1917 của nhà văn Na Uy Knut Hamsun, là một bản anh hùng ca về sự gắn bó mật thiết giữa con người và đất đai. Tác phẩm đã mang về cho Hamsun giải Nobel Văn học năm 1920, ghi nhận tài năng xuất chúng và tầm nhìn sâu sắc của ông về bản chất con người. Câu chuyện xoay quanh Isak, một người đàn ông đơn độc khai phá mảnh đất hoang vu, biến nó thành một nông trại trù phú, đồng thời xây dựng gia đình và cuộc sống cho riêng mình. Hành trình của Isak không chỉ là quá trình chinh phục thiên nhiên mà còn là cuộc đấu tranh nội tâm, tìm kiếm ý nghĩa cuộc sống từ những giá trị nguyên sơ nhất.
Thông qua ngòi bút tinh tế và lối miêu tả sinh động, Hamsun khắc họa bức tranh thiên nhiên hùng vĩ, khắc nghiệt nhưng cũng đầy mê hoặc của miền Bắc Na Uy. Ông ca ngợi sức mạnh kiên cường, tinh thần lao động cần mẫn và tình yêu mãnh liệt với mảnh đất quê hương của những người nông dân. “Phúc Lành Của Đất” là lời kêu gọi trở về với nguồn cội, với những giá trị truyền thống, với sự giản dị và chân thực của cuộc sống gắn liền với thiên nhiên. Đại diện Viện Hàn lâm Thụy Điển, trong bài phát biểu trao giải, đã nhấn mạnh tính phổ quát của tác phẩm, cho rằng câu chuyện của Isak phản ánh cuộc sống của mỗi con người, bất kể họ sống ở đâu hay làm nghề gì.
Sinh năm 1859 và mất năm 1952, Knut Hamsun đã sống một cuộc đời đầy biến động, trải qua nhiều thăng trầm, từ nghèo khó đến danh vọng. Trước “Phúc Lành Của Đất”, ông đã được biết đến với tiểu thuyết “Đói” (1890), một tác phẩm gây tiếng vang lớn và được chuyển thể thành phim. Những tác phẩm khác như “Pan”, “Victoria”, “Gã Lang Thang Chơi Đàn Không Dây” cũng góp phần khẳng định vị thế của Hamsun trong nền văn học thế giới. Với hơn ba mươi tiểu thuyết và nhiều tác phẩm khác, di sản văn học mà ông để lại là vô cùng đồ sộ và quý giá.
Tuy nhiên, cuộc đời và sự nghiệp của Hamsun cũng không tránh khỏi những tranh cãi, đặc biệt là sự ủng hộ của ông đối với Đức Quốc xã trong Thế Chiến II. Dù vậy, giá trị văn học của các tác phẩm, đặc biệt là “Phúc Lành Của Đất”, vẫn được công nhận và đánh giá cao. Cuốn sách không chỉ là một tác phẩm kinh điển của văn học Na Uy mà còn là một trải nghiệm đọc sâu sắc, lay động lòng người về tình yêu cuộc sống, tình yêu thiên nhiên và sức mạnh của con người. “Phúc Lành Của Đất” xứng đáng là một cuốn sách gối đầu giường cho những ai tìm kiếm sự kết nối với bản chất nguyên sơ của con người và vẻ đẹp vĩnh hằng của tự nhiên.