“Phúc Thê Tụ Bảo” của tác giả Giản Anh là câu chuyện xoay quanh Đỗ Phúc, đại tiểu thư phủ tướng quân, người mang danh “phúc tinh” khi kết duyên cùng Thế tử Vương Lan Dương. Trước kia ốm yếu bệnh tật, Thế tử bỗng dưng khỏe mạnh lạ thường sau khi thành thân. Nàng không chỉ nổi tiếng với tài nấu nướng, biến món đậu hũ thúi mè cay trở thành món ăn được săn đón trong cung, mà còn được lòng dân chúng nhờ sự hiền lành, đức độ, vừa cùng phu quân bàn luận pháp lý, vừa dạy chữ cho bá tánh.
Thế nhưng, ít ai biết được, cuộc sống của nàng trước khi trở thành Thế tử phi lại đầy tủi nhục. Là con gái không được sủng ái, Đỗ Phúc bị mẹ kế tìm cách tống vào chùa. Nàng cam chịu số phận, xem đó là cơ hội tịnh tâm, nào ngờ lại được đón về phủ để thành thân với Thế tử Vương Lan Dương, người nổi tiếng yếu ớt như gà. Cuộc hôn nhân tưởng chừng là bước ngoặt tốt đẹp lại đẩy nàng vào chuỗi ngày giam cầm trong phòng, chăm sóc cho phu quân bệnh tật. Mọi người đồn đại nàng được Thế tử “sủng ái quá mức”, nhưng sự thật là nàng phải ngày đêm rèn luyện, canh chừng và bảo vệ chàng khỏi những nguy hiểm rình rập. Đỗ Phúc từng tin rằng phu quân mình chỉ đơn giản là ốm yếu do bẩm sinh, cho đến khi phát hiện ra chàng bị đầu độc từ nhỏ, lòng nàng đau xót khôn nguôi. Tình cảm giữa hai người càng thêm sâu đậm khi nàng bị đầu độc thay chàng, và được chàng tận tình chăm sóc.
Hạnh phúc ngắn ngủi chợt tan vỡ khi Quận chúa gặp gỡ Thế tử tại võ trường hoàng gia và phải lòng chàng ngay từ cái nhìn đầu tiên. Hoàng hậu quyết định chọn Quận chúa làm vợ cho Thế tử, phá vỡ lời thề “một sinh, một thế, một nhân” mà chàng từng hứa với Đỗ Phúc. Không cam chịu số phận, nàng viết thư ly hôn và lặng lẽ rời đi khi Thế tử vào cung.
Câu chuyện bất ngờ rẽ hướng khi Mạnh Tụng Lâm, một đặc kỹ thế thân thời hiện đại, tỉnh dậy trong thân xác của Đỗ Phúc sau một tai nạn. Nàng thấy mình nằm trong căn phòng ẩm mốc, bên cạnh là một tiểu nha hoàn đang khóc lóc gọi nàng là “Đại tiểu thư”. Ký ức của Đỗ Phúc dần hiện về, Mạnh Tụng Lâm nhận ra mình đã xuyên không về Vương triều Đại Tuyên. Với tâm hồn và trí tuệ của người hiện đại, nàng bắt đầu hành trình thích nghi với thân phận mới, đối mặt với những rắc rối và mưu mô chốn thâm cung.
Từ một cô gái nhút nhát, cam chịu số phận, Đỗ Phúc nay đã khác. Với sự hỗ trợ của Mạnh Tụng Lâm, nàng quyết tâm thay đổi vận mệnh, không còn là “trưởng nữ phẩm” bị ruồng bỏ mà sẽ tự mình vươn lên, tạo dựng cuộc sống mới. “Phúc Thê Tụ Bảo” hứa hẹn một câu chuyện hấp dẫn, đầy bất ngờ với những tình tiết gay cấn, sâu sắc, đưa người đọc lạc bước vào thế giới lịch sử và tưởng tượng đầy màu sắc của Vương Triều Đại Tuyên.