“Phùng Thanh – Giả Oán Chúc” của tác giả Giả Oán Chúc là câu chuyện tình yêu đầy trắc trở, đan xen giữa hiện thực khắc nghiệt và những khát khao thầm kín. Sau 12 năm xa cách kể từ thời cấp 3, Phụng Thanh, một cô gái phóng khoáng, bất ngờ gặp lại Giang Tấn, chàng trai “con nhà người ta” mà cô từng yêu đơn phương. Giờ đây, họ bị ràng buộc bởi một thỏa thuận tình nhân kỳ lạ: không tình yêu, không quan hệ thể xác, chỉ là hai căn nhà và những lời hứa. Liệu mối quan hệ đầy toan tính này có che giấu được những rung động còn sót lại từ quá khứ?
Giang Tấn, một người đàn ông khép kín và phức tạp, phải che giấu cảm xúc thật của mình để diễn tròn vai “người tình”. Anh và Phụng Thanh, cả hai đều mang trong mình những vết thương lòng sâu sắc, vừa thấu hiểu nhau, vừa nương tựa vào nhau. Câu chuyện của họ phản chiếu nỗi buồn sâu kín của những gia đình hiện đại, nơi tình yêu và đau khổ đan xen, khó phân định rạch ròi.
Hồi tưởng về thời cấp 3, Phụng Thanh đã bị Giang Tấn, chàng trai lạnh lùng với vẻ ngoài tuấn tú như ngọc, thu hút ngay từ cái nhìn đầu tiên. Cô mạnh dạn theo đuổi anh, bất chấp sự lạnh nhạt và khoảng cách giữa hai người: một cô gái nổi loạn, học hành kém cỏi với mái tóc nhuộm lòe loẹt, khuyên tai lấp lánh; một chàng trai học giỏi, được nhiều người mến mộ, nhưng luôn giữ khoảng cách với mọi người. Tình yêu đơn phương của Phụng Thanh cháy bỏng và mãnh liệt, nhưng lại kết thúc trong đau đớn sau khi Giang Tấn nghi ngờ sự trong trắng của cô. Vết sẹo lòng ấy đã khiến Phụng Thanh khép kín trái tim mình.
Ẩn sâu bên trong vẻ ngoài lạnh lùng, Giang Tấn mang một quá khứ u tối với tuổi thơ thiếu thốn tình cảm và những trải nghiệm kinh hoàng. Từ một cậu bé ngỗ ngược, anh trở thành một người đàn ông trầm lặng và khó đoán. Giang Tấn là một nhân vật đầy mâu thuẫn, kiên định với những khao khát của bản thân, nhưng cũng luôn bị ám ảnh bởi quá khứ. Cuộc gặp gỡ với Phụng Thanh sau 12 năm chính là bước ngoặt để anh đối diện với những góc khuất trong tâm hồn mình.
“Phùng Thanh – Giả Oán Chúc” không chỉ là một câu chuyện tình yêu lãng mạn mà còn là hành trình tìm kiếm bản ngã, chữa lành những tổn thương và khát khao hạnh phúc. Tác phẩm lôi cuốn người đọc bởi những tình tiết bất ngờ, những lời tự sự chân thành và sự phát triển tinh tế trong mối quan hệ giữa Giang Tấn và Phụng Thanh. Qua ngòi bút sắc sảo của Giả Oán Chúc, câu chuyện tình yêu của Phụng Thanh và Giang Tấn trở nên sống động và đầy xúc cảm, hứa hẹn mang đến cho bạn đọc những trải nghiệm sâu lắng và đáng nhớ.