Lệnh Hồ Đồng Hề, quý phi của Cảnh Hiên hoàng triều, sở hữu vẻ đẹp nghiêng nước nghiêng thành, tài năng xuất chúng và lòng ham muốn tranh đấu. Cuộc sống trong hậu cung với nàng vốn dĩ nhàm chán vì thiếu đi những đối thủ xứng tầm. Một ngày nọ, sau khi vô tình chứng kiến một bí mật động trời, Đồng Hề quyết định rời khỏi chốn thị phi để tìm kiếm sự bình yên. Tuy rời xa chốn hậu cung, nhưng trong thâm tâm, nàng vẫn luôn ấp ủ ý định một ngày nào đó sẽ trở lại “chiến trường” quen thuộc.
Ba năm sau, cơ hội trở về đã đến, mở ra cho Đồng Hề một cuộc chiến mới đầy cam go và thử thách. Lần này, đối thủ của nàng không hề dễ đối phó, và nàng cũng không ngờ rằng người khó lường nhất lại chính là vị Hoàng đế lạnh lùng, người đứng đầu thiên hạ. Xuất thân từ một gia tộc danh giá, Đồng Hề được gia gia dạy dỗ để trở thành mẫu nghi thiên hạ. Nàng luôn kính sợ Hoàng đế và chưa từng mơ tưởng đến việc được ông sủng ái. Mục tiêu của nàng là quản lý hậu cung thật tốt, bất kể Hoàng đế có để tâm đến mình hay không.
Quãng thời gian rời khỏi cung điện đã khiến Đồng Hề trải qua nhiều biến đổi trong tâm tư, giúp nàng nhận ra tình cảm thật sự của mình. Đồng thời, trái tim băng giá của Hoàng đế cũng dần dần tan chảy vì nàng. Tuy nhiên, câu chuyện tình yêu giữa hai người lại không hề đơn giản, với những mâu thuẫn và hiểu lầm đan xen. Liệu Đồng Hề có thực sự yêu Hoàng đế hay chỉ là sự cảm kích? Sự lạnh nhạt ban đầu của Hoàng đế liệu có che giấu một tình cảm sâu đậm?
“Phượng Hoàng Trở Về” của Minh Nguyệt Đang là một câu chuyện cung đấu hấp dẫn, lôi cuốn người đọc vào vòng xoáy tình yêu, quyền lực và những bí mật chốn thâm cung. Mặc dù có một số điểm còn mơ hồ về diễn biến tâm lý nhân vật, nhưng tổng thể câu chuyện vẫn mang đến một kết thúc có hậu, xứng đáng để bạn dành thời gian trải nghiệm. Dù có thể bạn từng e ngại phong cách “cẩu huyết” thường thấy ở tác giả Minh Nguyệt Đang, nhưng cuốn sách này hoàn toàn có thể làm bạn thay đổi suy nghĩ. Câu chuyện tình yêu giữa quý phi tài sắc và vị Hoàng đế lạnh lùng sẽ để lại trong lòng bạn những dư vị khó quên.