“Pollyanna – Mặt Trời Đã Lớn Khôn” của Eleanor H. Porter là câu chuyện lay động lòng người về cô bé mồ côi Pollyanna, người luôn tỏa sáng niềm vui và lạc quan đến mọi người xung quanh. Được thừa hưởng từ cha mình “trò chơi vui vẻ” – luôn tìm kiếm điều tích cực trong mọi hoàn cảnh, Pollyanna đã biến cuộc sống tưởng chừng ảm đạm tại ngôi nhà của người dì nghiêm khắc thành một hành trình đầy ắp tiếng cười và sự sẻ chia. Tinh thần lạc quan không lay chuyển của cô bé không chỉ xua tan mây mù u ám trong lòng những người cô gặp gỡ mà còn truyền cảm hứng cho họ tìm thấy ánh sáng hy vọng và niềm vui sống giữa những khó khăn bộn bề.
Tác phẩm kinh điển này của Eleanor H. Porter đã chạm đến trái tim của hàng triệu độc giả qua nhiều thế hệ nhờ thông điệp mạnh mẽ về sức mạnh của sự tích cực. Pollyanna không chỉ là một nhân vật trong truyện mà còn là biểu tượng của niềm tin, lòng dũng cảm và khả năng vượt lên nghịch cảnh. Cô bé dạy chúng ta cách đối diện với thử thách bằng nụ cười và biến những điều tưởng chừng tiêu cực thành bài học quý giá. Cuốn sách là nguồn động viên to lớn, nhắc nhở chúng ta về tầm quan trọng của việc nuôi dưỡng tinh thần lạc quan và lan tỏa yêu thương đến thế giới xung quanh.
“Pollyanna” đã vượt ra ngoài trang sách để trở thành nguồn cảm hứng cho nhiều tác phẩm nghệ thuật khác, đặc biệt là các phiên bản điện ảnh. Phiên bản năm 1960 với sự tham gia của Hayley Mills đã ghi dấu ấn sâu đậm trong lòng khán giả và được xem là một trong những chuyển thể thành công nhất. Sự nổi tiếng của cuốn sách và các bộ phim chuyển thể chính là minh chứng cho sức hút bền bỉ của câu chuyện cảm động và thông điệp ý nghĩa mà nó mang lại.
Eleanor Hodgman Porter (1868 – 1920), sinh ra tại Littleton, New Hampshire, là một tác giả người Mỹ nổi tiếng với những tác phẩm thấm đẫm tình người. Trước khi trở thành nhà văn, bà là một ca sĩ tài năng sau khi tốt nghiệp Nhạc viện New England. Bà bắt đầu sự nghiệp văn chương với những truyện ngắn và bài viết cho các tạp chí nổi tiếng. Sau một số tiểu thuyết đầu tay, tên tuổi của bà được biết đến rộng rãi với tác phẩm “Cô Billy” (1911). Tuy nhiên, chính “Pollyanna” (1913) mới là tác phẩm để đời, đưa tên tuổi bà đến với độc giả toàn cầu và trở thành một phần không thể thiếu của văn học thiếu nhi thế giới. Câu nói nổi tiếng của Pollyanna: “Chỉ cần hít thở thôi thì không thể gọi là sống được!” đã khơi dậy trong lòng độc giả, đặc biệt là trẻ em, tình yêu cuộc sống và tinh thần lạc quan. Bản dịch tiếng Việt “Pollyanna – Mặt Trời Đã Lớn Khôn” do Hàn Băng Vũ thực hiện, mời bạn đọc đón đọc.