“Quá Khứ Là Miền Đất Lạ” của Gianrico Carofiglio, một trong những cây bút trinh thám hàng đầu nước Ý, đưa độc giả đến với miền Nam nước Ý đầy nắng gió những năm 1980. Giữa khung cảnh xã hội đầy biến động, một câu chuyện kịch tính được hé mở, cuốn người đọc vào vòng xoáy bí ẩn với những tình tiết ly kỳ, nghẹt thở. Đây không đơn thuần là một cuốn tiểu thuyết trinh thám thông thường, mà còn là một tác phẩm nghệ thuật đầy tinh tế được viết bởi một bậc thầy ngôn từ.
Tác phẩm xoay quanh hành trình khám phá sự thật của Giorgio, Francesco và Trung úy Chiti. Mỗi nhân vật mang trong mình những bí mật, những tổn thương và những khát khao riêng, đan xen vào nhau tạo nên một bức tranh nhân vật đa chiều và đầy ám ảnh. Cốt truyện hấp dẫn cùng sự kết hợp tài tình giữa yếu tố tâm lý tội phạm và những pha trinh thám đầy mưu trí sẽ khiến bạn không thể rời mắt khỏi từng trang sách.
Gianrico Carofiglio, tác giả đoạt giải thưởng văn học danh giá Premio Bancarella năm 2005, đã khẳng định tên tuổi của mình qua lối viết đầy mê hoặc và khả năng xây dựng cốt truyện bậc thầy. Ông khéo léo dẫn dắt người đọc đi qua từng ngóc ngách của câu chuyện, hé lộ dần những manh mối then chốt, đồng thời khơi gợi những suy tư sâu sắc về bản chất con người và những góc khuất của xã hội. Bản dịch tiếng Việt của Trần Hồng Hạnh do Hội Nhà Văn xuất bản càng làm nổi bật lên vẻ đẹp văn chương của tác phẩm gốc.
Nếu bạn là một người yêu thích thể loại trinh thám, “Quá Khứ Là Miền Đất Lạ” chắc chắn là một lựa chọn không thể bỏ qua. Hãy cùng bước vào thế giới đầy bí ẩn và khám phá những bí mật được chôn giấu trong quá khứ cùng Giorgio, Francesco và Trung úy Chiti. Một hành trình đầy cam go và kịch tính đang chờ đợi bạn.