“Quả Ngọt Năm Tháng” của Mạch Ngôn Xuyên là câu chuyện tình yêu đầy xúc động, trải dài từ thời học trò ngây ngô đến khi trưởng thành, xoay quanh hai nhân vật chính Đinh Mật và Lục Thời Nhiễm. Đinh Mật, một cô gái dễ thương, tốt bụng, luôn ẩn chứa một sức mạnh nội tâm kiên cường. Cô phải đối mặt với những mâu thuẫn gia đình, những thăng trầm trong tình bạn và cả những rung động đầu đời. Lục Thời Nhiễm, chàng trai mang vẻ ngoài lạnh lùng, cuốn hút, chính là người đã làm trái tim Đinh Mật tan chảy. Tình yêu của họ nảy nở từ những ngày cấp 2, dần lớn lên theo năm tháng, trải qua bao ngọt ngào lẫn những thử thách.
Hành trình tình yêu của Đinh Mật và Lục Thời Nhiễm không phải lúc nào cũng trải đầy hoa hồng. Có những khoảng thời gian, Đinh Mật phải gặm nhấm nỗi đau một mình, như tựa đề “Mật gặm nhấm nỗi đau một mình nơi không anh” đã gợi mở. Tuy nhiên, tình yêu sâu sắc và sự bao dung của Lục Thời Nhiễm luôn dành cho cô, sẵn sàng tha thứ và che chở cho cô gái bé nhỏ của mình. Sau sáu năm xa cách, họ gặp lại nhau, mở ra một chương mới cho câu chuyện tình yêu đầy hy vọng.
Bên cạnh câu chuyện tình yêu trung tâm, “Quả Ngọt Năm Tháng” còn khắc họa sống động những nhân vật phụ đầy màu sắc. Đỗ Minh Vy, cô bạn giàu có và tốt bụng, Tần Dạng, chàng trai nghĩa khí và đáng mến, tất cả đã góp phần làm cho bức tranh cuộc sống thêm phần sinh động, tạo nên một thế giới đầy ắp tình bạn, tình yêu và cả những khúc mắc tuổi trẻ.
Với lối viết tinh tế, mượt mà, Mạch Ngôn Xuyên đã thổi hồn vào từng nhân vật, tạo nên một câu chuyện tình yêu vừa ngọt ngào, vừa sâu lắng. “Quả Ngọt Năm Tháng” không chỉ đơn thuần là một câu chuyện giải trí, mà còn là một bản tình ca về tuổi trẻ, về tình yêu và sự trưởng thành. Đọc “Quả Ngọt Năm Tháng”, bạn sẽ được đắm chìm trong một thế giới cảm xúc chân thực, đồng hành cùng những nhân vật đáng yêu và cảm nhận được dư vị ngọt ngào, sâu lắng đọng lại sau mỗi trang sách.