Cố Cảo Đình, vị Tư Lệnh đế quốc, mang trong mình vẻ ngoài lãnh đạm, cuồng ngạo nhưng ẩn sâu bên trong là một tâm hồn sâu lắng và đầy quyến rũ. Sự hòa quyện tinh tế giữa vẻ ngoài mạnh mẽ, hương nhu của anh và nét đẹp thuần khiết, da thịt trắng ngần của người vợ đã tạo nên một bức tranh tình yêu đầy mê hoặc. “Quân Hôn Kéo Dài: Cố Thiếu, Sủng Thê Vô Độ” của tác giả Xán Miểu Ái Ngư là câu chuyện xoay quanh cuộc hôn nhân đầy sóng gió nhưng cũng ngập tràn tình yêu thương của cặp đôi này.
Cố Cảo Đình luôn dành cho vợ mình một tình yêu thấu cảm và sâu sắc, thể hiện qua sự quan tâm và che chở vô điều kiện. Anh luôn đặt cô lên hàng đầu, sẵn sàng bảo vệ cô khỏi mọi bão giông cuộc đời. Từng cử chỉ, ánh mắt anh dành cho cô đều chất chứa tình cảm nồng nàn, khiến người đọc không khỏi rung động. Tuy nhiên, cuộc sống không phải lúc nào cũng bằng phẳng. Một biến cố bất ngờ ập đến, đẩy tình yêu của họ vào thử thách. Liệu tình cảm bền chặt mà họ dày công vun đắp có đủ sức mạnh để vượt qua sóng gió, hay sẽ bị cuốn trôi theo dòng đời nghiệt ngã?
Với giọng văn gần gũi, thân thiện, tác giả Xán Miểu Ái Ngư khéo léo dẫn dắt người đọc vào câu chuyện tình yêu đầy kịch tính và hấp dẫn. Từ những tình tiết lãng mạn, ngọt ngào đến những phân đoạn căng thẳng, nghẹt thở, tất cả đều được miêu tả một cách sống động và chân thực. “Quân Hôn Kéo Dài: Cố Thiếu, Sủng Thê Vô Độ” hứa hẹn sẽ là một trải nghiệm đọc đầy cảm xúc, đưa bạn vào một hành trình tình yêu đầy thăng trầm, khiến bạn không thể rời mắt cho đến trang cuối cùng.