Quầng Trăng Lơ, tập truyện ngắn dành cho thiếu nhi của nhà văn Dương Thu Hương, được Nhà xuất bản Kim Đồng ấn hành năm 1981, là một món quà nhỏ xinh xắn (14.5×20.5cm) gói ghém 46 trang ký ức tuổi thơ ấm áp và thuần khiết. Giữa bộn bề cuộc sống hiện đại, việc lật giở từng trang sách cũ kỹ như “Quầng Trăng Lơ” sẽ đưa người đọc trở về những ngày tháng ngây ngô, hồn nhiên của một thời đã xa. Bạn sẽ bất giác mỉm cười khi nhớ lại những kỷ niệm tìm mọi cách để mua truyện, hay giả vờ ngủ gật để đọc sách trong lớp học. Tác phẩm nhẹ nhàng khơi gợi những mảnh ký ức tưởng chừng như nhạt nhòa nhưng vẫn còn rõ ràng, sống động như hôm nào.
Truyện ngắn “Quầng Trăng Lơ” như một tấm vé trở về tuổi thơ, nơi niềm vui giản dị được tìm thấy trong từng trang sách. Câu chuyện gợi nhớ về những ngày tháng say mê đọc truyện, những trò nghịch ngợm đáng yêu để thỏa mãn niềm đam mê sách. Tác phẩm mang đến cho người đọc cảm giác bình yên, nhẹ nhàng và ấm áp của tuổi thơ.
Trong tập truyện, “Bông Hoa Nâu” là một câu chuyện cảm động về tình mẫu tử. Câu chuyện bắt đầu bằng những hình ảnh mùa thu nhẹ nhàng, trong đó cậu bé miêu tả gió xuân xanh biếc, dài và mảnh như sợi dây đàn, còn gió mùa thu mang màu vàng óng của lúa chín và hương thơm của cốm, lá sen già, xôi mới. Người mẹ, xúc động trước những cảm nhận tinh tế của con, đã dành thời gian mỗi Chủ nhật để đưa con ra ngoại ô, cho con tiếp xúc với thiên nhiên, khơi dậy tình yêu và khả năng sáng tạo ở cậu bé. Cậu bắt đầu tập tành làm thơ, viết về những điều bé nhỏ mà cậu quan sát được: dòng sông Hồng, con thuyền, bãi ngô, ông nông dân…
Chuyến đi thăm làng hoa Ngọc Hà đã gợi lên trong cậu bé những liên tưởng thú vị về các loài hoa. Lay-ơn như những chiếc kèn, hướng dương như mặt trời, hoa sói như mõm cún con, cẩm chướng như những ngôi sao… Nhưng điều đặc biệt là cậu bé lại thắc mắc về một “bông hoa nâu”. Và người mẹ đã khéo léo giải thích rằng đất chính là bông hoa nâu nuôi sống tất cả các loài hoa khác. Sau đó, người mẹ đã vô cùng xúc động khi đọc được bài văn của con, trong đó con đã ví mẹ như “bông hoa nâu” âm thầm vun đắp cho con. Hình ảnh người mẹ chăm sóc con trong giấc ngủ với nụ cười dịu dàng, tin cậy đã khép lại câu chuyện một cách ấm áp và xúc động.
Nếu bạn muốn tìm lại những ký ức tuổi thơ ngọt ngào hay đơn giản là muốn tìm một khoảng lặng bình yên giữa cuộc sống bộn bề, hãy dành chút thời gian để thưởng thức “Quầng Trăng Lơ” và những tác phẩm khác của nhà xuất bản Kim Đồng từ thập niên 50-90. Bạn sẽ không phải thất vọng!