Năm 1972, Quảng Trị trở thành một trong những chiến trường khốc liệt nhất của cuộc chiến tranh Việt Nam. Giữa bom đạn, khói lửa, có những câu chuyện, những số phận, những hy sinh thầm lặng mà lịch sử cần phải ghi nhớ. “Quảng Trị 1972: Hồi ức một người lính” của tác giả Nguyễn Quang Vinh chính là một tác phẩm như thế, mang đến cho người đọc một góc nhìn chân thực và đầy xúc động về cuộc chiến qua lăng kính của một người lính trẻ.
Sinh ra và lớn lên tại Quảng Trị, năm 1972, khi mới 21 tuổi, Nguyễn Quang Vinh đã cầm súng ra trận với cấp bậc binh nhất. Cuốn sách là tập hợp những hồi ức, cảm nhận và suy ngẫm của ông về những ngày tháng chiến đấu gian khổ nhưng cũng đầy tự hào tại quê hương. Qua chín chương sách, tác giả tái hiện lại bối cảnh lịch sử của cuộc chiến tại Quảng Trị năm 1972, thời điểm quân đội Mỹ và Việt Nam Cộng hòa tiến hành các chiến dịch Linebacker I và Linebacker II với những trận oanh tạc dữ dội bằng máy bay và pháo binh. Giữa mưa bom bão đạn, quân và dân Quảng Trị đã kiên cường chiến đấu, bảo vệ từng tấc đất quê hương.
Từ những trang sách, người đọc được sống lại những trải nghiệm thực chiến của một người lính trẻ: những cuộc tuần tra căng thẳng, những trận đánh ác liệt, những pha phục kích nghẹt thở. Tác giả không né tránh việc miêu tả chân thực sự khốc liệt của chiến tranh, những cảnh tượng bi thương sau mỗi trận đánh, cảnh đồng đội tìm kiếm nhau trong đống đổ nát, những ngôi mộ tập thể lặng lẽ chôn cất những người đã ngã xuống. Bên cạnh đó, cuốn sách cũng khắc họa cuộc sống đầy khó khăn, thiếu thốn của người lính, từ lương thực, trang thiết bị đến điều kiện sinh hoạt. Tuy nhiên, vượt lên tất cả, tinh thần chiến đấu của họ vẫn luôn rực cháy, được hun đúc bởi lòng yêu nước nồng nàn và sự gắn kết keo sơn giữa những người đồng đội. Những đoạn hồi tưởng về những người bạn đã hy sinh càng làm tăng thêm giá trị nhân văn sâu sắc cho tác phẩm.
Không chỉ dừng lại ở việc tái hiện lại cuộc chiến, tác giả còn dành nhiều tâm huyết để khắc họa những di chứng nặng nề mà chiến tranh để lại cho người dân và binh lính. Đó là những cảnh hoang tàn đổ nát, nỗi đau mất mát người thân, đồng đội, những vết thương cả về thể xác lẫn tinh thần. Thông qua đó, tác giả muốn gửi gắm đến thế hệ sau một thông điệp về hòa bình, về sự trân trọng những hy sinh to lớn của cha anh để bảo vệ Tổ quốc.
“Quảng Trị 1972: Hồi ức một người lính” không chỉ là một cuốn hồi ký cá nhân mà còn là một tư liệu quý giá, góp phần làm sáng tỏ những diễn biến cụ thể của cuộc chiến tại mặt trận Quảng Trị năm 1972. Tác phẩm là tiếng lòng của một người lính, là minh chứng cho tinh thần yêu nước, ý chí chiến đấu kiên cường và bản lĩnh của những người lính Việt Nam trong cuộc chiến tranh bảo vệ Tổ quốc. Với giá trị lịch sử và nhân văn sâu sắc, “Quảng Trị 1972: Hồi ức một người lính” xứng đáng là một tác phẩm để lại dấu ấn trong lòng người đọc, góp phần lưu giữ và truyền tải những ký ức về một thời kỳ hào hùng của dân tộc. Mời bạn đọc cùng bước vào hành trình đầy cảm xúc với tác phẩm của Nguyễn Quang Vinh.