Kiếp trước, Khương Uyển Ngọc chết oan uổng dưới tay người chồng bội bạc Hoắc Viễn Thành, con trai cả phủ Võ An Hầu. Nàng chết đi trong tuyệt vọng, mang theo nỗi oan khuất không thể giãi bày. Kiếp này, số phận run rủi cho nàng sống lại trong thân xác của Ninh Như Ngọc, nhị tiểu thư phủ Ngụy Quốc Công. Ninh Như Ngọc, một cô gái xinh đẹp, quý phái, được cha mẹ yêu thương, nhưng lại mang mệnh yếu và cũng chết thảm dưới tay người chị cùng cha khác mẹ.
Trở về từ cõi chết, Khương Uyển Ngọc mang theo ký ức của cả hai kiếp người, quyết tâm sống một cuộc đời khác, trả thù những kẻ đã đẩy nàng và Ninh Như Ngọc vào bi kịch. Nàng bắt đầu bằng việc lật tẩy bộ mặt giả dối của những kẻ hãm hại Ninh Như Ngọc, trừng trị đường tỷ Ninh Như Trân và vạch trần âm mưu của đám thiếp thất trong phủ Ngụy Quốc Công.
Đồng thời, theo thánh chỉ tứ hôn, nàng gả vào phủ Võ An Hầu, trở thành vợ thứ của Hoắc Minh Tông, em trai của Hoắc Viễn Thành – chồng cũ kiếp trước. Đây là một phần trong kế hoạch trả thù của nàng, nhằm đòi lại công bằng cho linh hồn của Khương Uyển Ngọc. Phủ Võ An Hầu sâu như biển, thân phận của Hoắc Minh Tông không hề tầm thường. Nàng phải đối mặt với những âm mưu tranh giành quyền lực, những toan tính thâm độc trong phủ, thậm chí cả những sóng gió trong hoàng cung.
Hoắc Minh Tông, người được mệnh danh là “Quỷ Diện Tướng Quân” với khuôn mặt có sẹo và tính cách lạnh lùng, tàn nhẫn. Nhưng khi đối diện với Ninh Như Ngọc, tất cả những lời đồn đại đều sụp đổ. Trước mặt nàng, chàng chỉ là một người đàn ông si tình, một vị tướng quân quyền cao chức trọng lại trở nên ngốc nghếch vì yêu, luôn ghen tuông và hết mực yêu chiều nàng. Chàng sủng nàng lên tận trời, che chở nàng khỏi mọi sóng gió.
Trải qua hai kiếp người, sau bao đau khổ và mất mát, Khương Uyển Ngọc/Ninh Như Ngọc cuối cùng cũng tìm thấy hạnh phúc đích thực. Hạnh phúc không phải là báo thù, mà là tìm được một người để yêu thương và được yêu thương, cùng nhau trải qua những năm tháng bình yên. Câu chuyện còn có sự góp mặt của dàn nhân vật phụ đáng yêu, đặc biệt là gia đình của Ninh Như Ngọc, tạo nên những gam màu tươi sáng cho bức tranh cuộc đời.
“Quỷ Diện Tướng Quân Sủng Kiều Nương” là một câu chuyện trùng sinh báo thù và tìm kiếm tình yêu đích thực. Tình tiết không quá phức tạp, hành văn trôi chảy, dễ đọc, bối cảnh cổ đại được xây dựng khá công phu. Truyện phù hợp cho những ai yêu thích thể loại sủng, tìm kiếm một câu chuyện nhẹ nhàng, ngọt ngào để giải trí. Tuy nhiên, nếu bạn là một độc giả khó tính, yêu thích những tình tiết phức tạp, đấu trí căng thẳng thì đây có lẽ không phải là lựa chọn phù hợp.