Cuộc sống của Diệp Tưởng, một nhân viên văn phòng bình thường, bỗng chốc bị đảo lộn hoàn toàn sau một buổi tan làm mệt mỏi. Trong hành lang tối tăm, anh tình cờ nhặt được một tờ rơi quảng cáo cho bộ phim kinh dị mang tên “Rạp Chiếu Phim Địa Ngục”. Sự kinh hãi ập đến khi anh phát hiện tên mình nằm trong danh sách diễn viên. Không còn là khán giả, Diệp Tưởng bị cuốn vào một trò chơi chết chóc, buộc phải diễn xuất theo kịch bản được sắp đặt sẵn.
“Rạp Chiếu Phim Địa Ngục” không chỉ là một bộ phim, mà là một thực tại kinh hoàng đầy rẫy những lời nguyền ma mị và bóng tối bao trùm. Hồn ma lảng vảng, không gian u ám, từ hành lang lạnh lẽo đến phòng giữ xác rùng rợn, mỗi thước phim đều là một thử thách sinh tồn. Khi thì là nhân vật chính đối mặt với hiểm nguy cận kề, lúc lại là diễn viên phụ chìm trong sợ hãi tột cùng, Diệp Tưởng phải chiến đấu để tồn tại trong mỗi vai diễn nghiệt ngã.
Thoát khỏi “Rạp Chiếu Phim Địa Ngục” là một cuộc chạy đua với tử thần. Mỗi bộ phim hoàn thành, Diệp Tưởng sẽ nhận được một phần của chiếc vé chuộc cái chết. Chỉ khi gom đủ toàn bộ mảnh ghép, anh mới có thể hy vọng tìm lại cuộc sống bình yên trước kia. Liệu Diệp Tưởng có đủ dũng cảm và may mắn để sống sót qua từng màn kinh dị, hay sẽ mãi mãi bị giam cầm trong vòng xoáy chết chóc của “Rạp Chiếu Phim Địa Ngục”? Hành trình sinh tồn đầy cam go và kịch tính của Diệp Tưởng, dưới ngòi bút của tác giả Hắc Sắc Hỏa Chủng, hứa hẹn sẽ mang đến cho độc giả những trải nghiệm kinh hoàng khó quên. Hãy cùng bước vào thế giới đen tối của “Rạp Chiếu Phim Địa Ngục” và đồng hành cùng Diệp Tưởng trong cuộc chiến giành giật sự sống.