Hai cái chết – hai bí ẩn chưa có lời giải đáp. Cái chết của chị gái khi Himekawa còn nhỏ và cái chết của người yêu ở hiện tại, liệu chỉ là tai nạn hay ẩn chứa một âm mưu tàn độc? Shusuke Michio dẫn dắt người đọc vào mê cung tâm lý đầy uẩn khúc của Himekawa, nơi quá khứ và hiện tại đan xen, chồng lên nhau dưới góc nhìn chủ quan, suy nghĩ và nỗi lòng của nhân vật. Giống như nghệ thuật đánh lừa thị giác của bức tranh Ratman nổi tiếng, sự thật bị che phủ bởi định kiến và những góc khuất trong tâm trí. Những nghi phạm, hiện trường, tất cả manh mối đều được tác giả bày ra, chờ đợi sự phán đoán và lý giải của độc giả. Liệu bạn có đủ tinh tường để không bị đánh lừa bởi những gì mình thấy, để nhìn thấu sự thật ẩn giấu bên trong vụ án?
Câu chuyện xoay quanh Himekawa, một chàng trai mang trong mình những vết thương lòng từ quá khứ. Cái chết của chị gái, sự ra đi của cha vì bệnh tật và sự thờ ơ của mẹ đã để lại trong cậu những tổn thương sâu sắc. Ký ức về cái chết của chị gái, dưới góc nhìn non nớt và đầy cảm xúc của Himekawa, liệu có thực sự khách quan? Ở hiện tại, Himekawa cùng ban nhạc của mình vẫn miệt mài theo đuổi đam mê âm nhạc. Tình bạn gắn bó từ thời cấp 3 và mối tình mười mấy năm tưởng chừng sẽ là điểm tựa vững chắc cho cậu, nhưng rồi người yêu của cậu cũng bị sát hại. Vụ án kinh hoàng này một lần nữa khơi dậy những ký ức đau buồn trong quá khứ, khiến Himekawa chìm sâu vào vòng xoáy của nghi ngờ và suy đoán, đẩy mọi chuyện đi quá xa.
Tác phẩm “Ratman: Bản Sao Chép Lỗi” không chỉ đơn thuần là một câu chuyện trinh thám điều tra phá án mà còn là một cuộc hành trình khám phá nội tâm đầy ám ảnh. Hình ảnh bức tranh Ratman, với hình ảnh người và chuột giống hệt nhau, là một ẩn dụ tinh tế về sức mạnh của định kiến. Nếu ta mặc định đó là chuột, thì mãi mãi trong tâm trí ta, nó sẽ là chuột. Tương tự, định kiến cũng có thể bóp méo sự thật, khiến ta nhìn nhận mọi thứ theo một hướng lệch lạc. Ban nhạc của Himekawa, một ban nhạc cover tài năng nhưng thiếu bản sắc riêng, cũng là một hình ảnh “sao chép” đầy ẩn ý. Và vụ án mạng của người yêu, một sự “sao chép” từ suy nghĩ của Himekawa về cái chết của chị gái, càng làm tăng thêm sự u ám và bi kịch cho câu chuyện.
“Ratman: Bản Sao Chép Lỗi” của Shusuke Michio đã đạt được nhiều thành công vang dội với hơn 128.000 bản được bán ra tại Nhật Bản, xếp thứ 10 giải thưởng văn học KONOMYS năm 2008 và được đề cử giải thưởng YAMAMOTO SHUGORO năm 2009. Với lối kể chuyện lồng ghép khéo léo, tình tiết hấp dẫn, diễn biến tâm lý nhân vật sắc bén và một cái kết đầy bất ngờ, tác phẩm hứa hẹn sẽ mang đến cho độc giả những trải nghiệm đọc đầy ấn tượng. Tuy nhiên, cần lưu ý rằng truyện có chứa một số tình tiết nhạy cảm liên quan đến bạo hành, có thể gây khó chịu cho một số độc giả.