“Rồng Đá hay là Mũi Uốn Ván”, tuyển tập truyện ngắn của hai tác giả Lê Mai và Vũ Ngọc Tiến, là một hành trình khám phá văn chương đầy sáng tạo và sâu sắc. Tác phẩm đưa người đọc vào thế giới y học và thân phận con người qua lăng kính tưởng tượng sắc bén, tạo nên những câu chuyện đầy tính nhân văn và tầm nhìn độc đáo. Sự kết hợp giữa yếu tố hiện thực và hư cấu đã mang đến cho “Rồng Đá hay là Mũi Uốn Ván” một sức hút lạ kỳ, đồng thời cũng là nguồn cơn của những tranh cãi sôi nổi trong cộng đồng đọc giả.
Hành trình đến với công chúng của cuốn sách cũng lắm gian nan. Nội dung được xem là “nhạy cảm” đã khiến “Rồng Đá hay là Mũi Uốn Ván” gặp nhiều trở ngại trong việc xuất bản. Nhờ sự hỗ trợ từ các đồng nghiệp, tác phẩm cuối cùng cũng được Nhà xuất bản Đà Nẵng ấn hành vào tháng 6 năm 2008, đánh dấu một nỗ lực đáng ghi nhận của các tác giả và những người yêu văn chương. Tuy nhiên, chỉ vài tháng sau đó, vào đầu tháng 11 năm 2008, Vụ Thông Tin (Bộ Thông tin và Truyền thông) đã ra quyết định thu hồi ấn bản của ba truyện ngắn mà không công bố lý do cụ thể. Sự việc này đã gây xôn xao dư luận và được nhiều cơ quan báo chí thời điểm đó đề cập.
Hậu quả của quyết định thu hồi này là hai lãnh đạo của Nhà xuất bản Đà Nẵng, Giám đốc Nguyễn Hữu Chiến và Phó Giám đốc Nguyễn Đức Hùng (bút danh Đà Linh), bị đình chỉ công tác để điều tra về quy trình quản lý biên tập và xuất bản. Phó Giám đốc Nguyễn Đức Hùng, đồng thời là Trưởng ban biên tập, còn bị khiển trách nặng. Toàn bộ hoạt động của Nhà xuất bản Đà Nẵng cũng bị tạm dừng để rà soát và điều chỉnh theo luật xuất bản. Trong bối cảnh đó, tác giả Vũ Ngọc Tiến đã gửi thư đến Nhà xuất bản Đà Nẵng và Phó Giám đốc Đà Linh, bày tỏ sự cảm thông và chia sẻ với những khó khăn mà ban biên tập gặp phải. Lá thư chân thành này càng làm nổi bật tính nhân văn và tinh thần trách nhiệm của người cầm bút.
Sau những biến cố, “Rồng Đá hay là Mũi Uốn Ván” đã tìm được một lối đi mới trong thời đại số. Trang web Việt-nam Thư-quán đã mua bản quyền và đăng tải miễn phí toàn bộ nội dung cuốn sách trên diễn đàn của mình. Đồng thời, khi được tái bản điện tử, tác phẩm đã đổi tên thành “Rồng Đá, hay là Chù Mìn Phủ và tôi”. Phiên bản điện tử này bao gồm 7 truyện của Vũ Ngọc Tiến, 6 truyện của Lê Mai, bài phi lộ và đặc biệt là “Thư ngỏ gửi Nhà xuất bản Đà Nẵng” của tác giả Vũ Ngọc Tiến.
“Rồng Đá hay là Mũi Uốn Ván” không chỉ là một tuyển tập truyện ngắn, mà còn là câu chuyện về hành trình gian nan của một tác phẩm đến với công chúng, về sự dấn thân của những người cầm bút và về sức sống mãnh liệt của văn chương. Mời bạn đọc bước vào thế giới của “Rồng Đá” để tự mình khám phá và trải nghiệm những câu chuyện đầy sức ám ảnh và chiêm nghiệm về cuộc sống.