Blair Mallory đang chuẩn bị cho đám cưới của mình, nhưng việc sắp xếp thời gian lại trở thành một cơn ác mộng thực sự. Giữa lịch trình dày đặc của cô, chồng sắp cưới Wyatt, và cả hai bên gia đình, dường như không có ngày nào phù hợp. Wyatt, một trung úy cảnh sát, dường như không mấy quan tâm đến nỗi lo lắng của Blair, mải mê với bản báo cáo nào đó mà anh nhất quyết giữ kín. Sự thờ ơ của anh càng làm Blair thêm căng thẳng. Cô bắt đầu lo sợ rằng đám cưới sẽ không bao giờ diễn ra. Thêm vào đó, nỗi ám ảnh về tuổi tác và viễn cảnh phải chọc ối khi mang thai càng khiến Blair quyết tâm phải cưới càng sớm càng tốt.
Tuy nhiên, những rắc rối của Blair không chỉ dừng lại ở việc lên kế hoạch cưới. Một tai nạn xe hơi tưởng chừng như vô tình lại khơi dậy những ký ức kinh hoàng về quá khứ. Chồng cũ của cô và người vợ mới đang ngồi tù vì tội giết người, và giờ đây, Blair cảm thấy mình lại trở thành mục tiêu của một kẻ nào đó. Hai vụ tai nạn liên tiếp khiến cô tin rằng mình đang bị theo dõi và đe dọa. Điều đáng lo ngại hơn là ngay cả Wyatt, vị hôn phu của cô, cũng tỏ ra nghi ngờ, khiến Blair hoàn toàn đơn độc trong cuộc chiến sinh tồn này. Không một ai tin cô, không một nghi phạm nào được xác định. Blair buộc phải tự mình điều tra, tìm ra kẻ muốn hãm hại mình trước khi quá muộn. Liệu cô có thể phơi bày sự thật và bảo vệ bản thân trước khi trở thành nạn nhân tiếp theo? Đón đọc “Sắc Đẹp Chết Người” của Linda Howard để khám phá câu trả lời.