“Sài Gòn – Chuyện Đời Của Phố” tập 2 tiếp tục hành trình khám phá những câu chuyện đầy cảm xúc về một Sài Gòn xưa cũ qua ngòi bút tài hoa của tác giả Phạm Công Luận. Dõi theo từng trang sách, độc giả sẽ được đắm mình trong dòng chảy thời gian, chứng kiến những thăng trầm, biến động mà người dân Sài Gòn đã trải qua. Trong bối cảnh đô thị đang phát triển với tốc độ chóng mặt, việc lưu giữ những kỷ vật, ký ức về quá khứ càng trở nên quý giá và ý nghĩa hơn bao giờ hết. Cuốn sách không chỉ là một nguồn tư liệu lịch sử, văn hóa phong phú mà còn là một bản tình ca da diết dành cho Sài Gòn, hứa hẹn mang đến những trải nghiệm đọc sâu lắng và đầy lôi cuốn.
Tác giả Phạm Công Luận, sinh năm 1961 tại Sài Gòn, hiện đang công tác tại báo Sinh Viên Việt Nam – Hoa Học Trò, TP.HCM. Với nhiều năm kinh nghiệm cầm bút, anh đã cho ra đời nhiều tác phẩm best-seller được độc giả đón nhận nồng nhiệt. Bằng lối viết tinh tế, sâu sắc, Phạm Công Luận đã tạo nên những nhịp cầu giao cảm chân thành với người đọc. Bên cạnh bút danh chính, anh còn được biết đến với bút danh Phạm Lữ Ân. Một số tác phẩm tiêu biểu của anh có thể kể đến như: “Những Sắc Màu Nhật Bản” (1998, đồng tác giả với Asako Kato), “Nếu Biết Trăm Năm Là Hữu Hạn” (2011, bút danh Phạm Lữ Ân, đồng tác giả với Đặng Nguyễn Đông Vy), “Những Lối Về Ấu Thơ” (2011, bút danh Phạm Lữ Ân, đồng tác giả với Đặng Nguyễn Đông Vy), “Sài Gòn – Chuyện Đời Của Phố” (2014, NXB Hội Nhà Văn), “Trên Đường Rong Ruổi” (2014, NXB Hội Nhà Văn).
Sự ra đời của “Sài Gòn – Chuyện Đời Của Phố” tập 2 có sự đóng góp không nhỏ của nhiều cá nhân và đơn vị. Tác giả xin gửi lời cảm ơn chân thành đến Bùi Thị Quy (Québec, Canada), Nguyễn Minh Anh (Biên Hòa, Đồng Nai), Gia đình Nguyễn Thị Nam (Bình Thạnh, TP.HCM), Gia đình Đặng Ngọc Lịnh (California, Hoa Kỳ) đã hỗ trợ trong quá trình thực hiện cuốn sách. Lời cảm ơn cũng được gửi đến Tiến sĩ Quách Thu Nguyệt (TP.HCM), Nhà báo Phúc Tiến (TP.HCM) với những ý kiến đóng góp quý báu. Công ty Sách Phương Nam và Nhà xuất bản Văn hóa – Văn nghệ TP.HCM cũng đã góp phần quan trọng giúp cuốn sách đến tay bạn đọc. Đặc biệt, tác giả xin dành lời tri ân sâu sắc đến người vợ thân yêu, Đông Vy, người đã luôn đồng hành, hỗ trợ trong việc xây dựng ý tưởng, hiệu chỉnh, biên tập và trình bày – một phần không thể thiếu cho sự thành công của cả hai tập sách “Sài Gòn – Chuyện Đời Của Phố”.
Xin trân trọng kính mời quý độc giả đón đọc!