Hành trình khám phá một nền văn minh rực rỡ và đầy bí ẩn đang chờ đón bạn trong “Salam! Chào xứ Ba Tư” của Hồ Anh Thái. Tác giả không chỉ đơn thuần ghi chép lại những chuyến đi, mà còn truyền tải cả niềm đam mê, sự tò mò và lòng kính trọng sâu sắc dành cho vùng đất Ba Tư huyền thoại. Ngay từ thuở nhỏ, Hồ Anh Thái đã bị cuốn hút bởi những câu chuyện cổ tích, những giai thoại lịch sử và vẻ đẹp văn hóa độc đáo của Ba Tư. Chính niềm đam mê ấy đã thôi thúc ông thực hiện nhiều chuyến hành trình đến vùng đất này, để rồi từ đó, kết tinh nên những trang viết đầy sức sống trong “Salam! Chào xứ Ba Tư”.
Cuốn sách mở ra một thế giới Ba Tư đa chiều, từ bối cảnh địa lý nằm ở Tây Nam Á, cửa ngõ giao thoa giữa nhiều nền văn minh, cho đến chiều dài lịch sử huy hoàng, từng là trung tâm của một đế chế hùng mạnh bậc nhất thế giới cổ đại. Người đọc sẽ được ngược dòng thời gian, khám phá những dấu ấn lịch sử, những thăng trầm của một quốc gia đã trải qua hàng ngàn năm lịch sử, đồng thời tìm hiểu về bản sắc văn hóa độc đáo của người Ba Tư, đặc biệt là ảnh hưởng của Hồi giáo Shiite.
Không chỉ dừng lại ở những sự kiện lịch sử khô khan, tác giả còn dẫn dắt người đọc bước vào thế giới văn hóa Ba Tư đầy màu sắc và quyến rũ. Từ ẩm thực tinh tế với những hương vị đặc trưng, đến nghệ thuật kiến trúc độc đáo với những công trình nguy nga tráng lệ, từ những bộ trang phục truyền thống rực rỡ cho đến ngôn ngữ giàu hình ảnh và âm điệu, tất cả đều được Hồ Anh Thái khắc họa một cách tỉ mỉ và sống động. Một phần đặc biệt hấp dẫn của cuốn sách là những trang viết về ẩm thực Ba Tư, nơi tác giả chia sẻ không chỉ công thức các món ăn thường ngày mà còn cả những câu chuyện, những phong tục liên quan đến ẩm thực, đặc biệt là lễ hội Nowruz – năm mới Ba Tư, một nét văn hóa đặc sắc diễn ra vào mùa xuân.
Hành trình khám phá Ba Tư tiếp tục với những điểm đến nổi tiếng, những danh lam thắng cảnh đã đi vào huyền thoại. Từ thánh địa Mashhad linh thiêng, thành phố Isfahan tráng lệ với những công trình kiến trúc lộng lẫy, đến thành phố Shiraz thơ mộng – quê hương của những thi sĩ nổi tiếng, và thành phố Yazd cổ kính với những công trình kiến trúc bằng đất nung độc đáo, tác giả đã tái hiện một cách chân thực vẻ đẹp kiến trúc, cảnh quan và những câu chuyện thú vị xoay quanh những địa danh này. Đọc những trang viết về vườn hoa Saadi ở Shiraz, người đọc như được đắm mình trong hương thơm ngào ngạt và cảm nhận được hồn thơ lãng mạn của thi sĩ.
“Salam! Chào xứ Ba Tư” không chỉ là một cuốn sách du ký thông thường, mà còn là một công trình nghiên cứu công phu, một lời tri ân sâu sắc dành cho văn hóa và con người Ba Tư. Tác giả đã khéo léo kết hợp giữa kiến thức lịch sử, địa lý, văn hóa với những trải nghiệm cá nhân, tạo nên một bức tranh toàn cảnh về Ba Tư, vừa sinh động, vừa sâu sắc. Cuốn sách hứa hẹn sẽ là một hành trình khám phá thú vị và bổ ích cho những ai yêu mến văn hóa, lịch sử và muốn tìm hiểu về một trong những nền văn minh cổ xưa nhất của nhân loại. Hãy cùng Hồ Anh Thái trải nghiệm và cảm nhận vẻ đẹp huyền bí của xứ sở Ba Tư!