Sở Huyền, một cô gái hiện đại năng động, bỗng dưng rơi vào tình cảnh dở khóc dở cười khi bị Thần Chết “nhầm lẫn” và đưa xuống địa phủ. Do công việc bận rộn, các phán quan không thể đưa cô trở về ngay lập tức. Trước sự mè nheo không ngừng của Sở Huyền, họ quyết định “đền bù” cho cô một chuyến du lịch thời gian về cổ đại. Tuy nhiên, không giống như những nữ chính xuyên không khác, Sở Huyền không được đầu thai vào gia đình giàu sang quyền quý, mà lại trở thành một kẻ ăn mày nghèo khổ, bẩn thỉu. Không một xu dính túi, Sở Huyền ngất xỉu trước cửa phủ Thái phó. Tỉnh dậy, cô được đối đãi tử tế và bị dụ dỗ bởi công việc nha hoàn với mức lương hậu hĩnh “bao ăn bao mặc bao ở”. Sở Huyền nhanh chóng nhận ra mình đã “lên nhầm thuyền giặc” khi phải sống chung với một đám người kỳ quặc, đứng đầu là vị chủ nhân Diêm Sâm, một tên biến thái chính hiệu.
Diêm Sâm, vị Thái phó nổi tiếng với vẻ ngoài đẹp tựa nam thần, khiến nam nhân ghen ghét, nữ nhân tự ti. Đằng sau nụ cười mỉm dịu dàng thường trực trên môi lại là một quá khứ đầy đau thương. Sinh ra trong gia tộc quyền thế nhưng lại mang danh “tai họa” vì sinh vào ngày 7 tháng 7. Khi gia tộc sụp đổ, Diêm Sâm trở thành kẻ chịu tội thay, bị cha mẹ ruồng bỏ, huynh đệ quay lưng. Lớn lên trong sự cô độc giữa rừng sâu, được những người hầu trung thành lén lút chăm sóc, Diêm Sâm trở thành sát thủ máu lạnh, trái tim đóng băng trước tình yêu và tình thân, cho đến khi gặp Sở Huyền…
“Sát Tinh Tướng Công” không phải là một tác phẩm quá xuất sắc với những tình tiết gay cấn hay những âm mưu tranh đấu phức tạp. Truyện mang đến cho người đọc một dòng chảy nhẹ nhàng, êm đềm, với điểm nhấn là tình yêu đặc biệt của Diêm Sâm dành cho Sở Huyền. Văn phong hài hước của tác giả Quất Hoàng Bảo Bảo chính là yếu tố thu hút độc giả. Tình yêu của Diêm Sâm dành cho Sở Huyền được thể hiện một cách chân thành và cảm động. Mang trong mình quá khứ bất hạnh, khi gia đình thật sự của Sở Huyền xuất hiện, dù đau lòng nhưng Diêm Sâm vẫn quyết định để cô ra đi, mong muốn cô được sống trong vòng tay yêu thương của người thân. Tuy xa cách nhưng Diêm Sâm vẫn âm thầm bảo vệ “nhóc con Sở Huyền”. Sự ân cần, chu đáo ngay cả trước khi chính thức bày tỏ tình cảm đã khiến người đọc tò mò về những ngọt ngào, sủng ái mà Diêm Sâm sẽ dành cho Sở Huyền khi cô trở về bên cạnh hắn.
Một đoạn trích nhỏ trong truyện hé lộ sự dí dỏm, hài hước trong cách xây dựng tình huống và lời thoại: Cuộc đối thoại giữa Diêm Sâm và Sở Huyền sau một đêm “cô nam quả nữ” cho thấy sự tinh quái của Diêm Sâm khi liên tục trêu chọc Sở Huyền, khiến cô nàng “đứng ngồi không yên”. Sự tương tác thú vị giữa hai nhân vật hứa hẹn mang đến nhiều tiếng cười cho độc giả.
Đoạn mở đầu bằng tình huống dở khóc dở cười của Sở Huyền dưới địa phủ càng làm nổi bật cá tính mạnh mẽ, không chịu khuất phục của cô nàng. Màn đối đáp “ăn miếng trả miếng” giữa Sở Huyền và phán quan, cùng với lý do “trời ơi đất hỡi” khiến cô phải xuống địa phủ càng khơi gợi sự tò mò của người đọc về hành trình “xuyên không bất đắc dĩ” của cô gái hiện đại này.