Lê Nguyên Phương gửi đến bạn đọc “Sát Vương”, một câu chuyện huyền ảo, tu chân đầy kịch tính lấy bối cảnh phương Đông. Hành trình bắt đầu với Đường Tiêu, một tiểu hầu gia láu cá, khi hắn chiếm được bảo vật của hoàng cung – Con Rối Yêu Thối Ma Hồ. Đây chính là khởi đầu cho cuộc phiêu lưu tu luyện võ công đầy kỳ diệu, đưa Đường Tiêu từ một thiếu gia ngang tàng trở thành một thế lực khuynh đảo thiên hạ.
Từ việc thống trị kẻ thù trên khắp đất trời đến quyền uy ngạo nghễ chốn quan trường, Đường Tiêu đều thể hiện sự bá đạo và tài trí hơn người. Hắn không chỉ khống chế đối thủ bằng võ công cao cường mà còn khéo léo thao túng cả triều đình, leo lên các vị trí quyền lực một cách chóng mặt. Thậm chí, việc “thống trị cửa hàng mà không cần trả tiền” cũng cho thấy tính cách ngang tàng, phóng khoáng của vị thiếu gia này.
Sức hút của Đường Tiêu không chỉ nằm ở tài năng võ học mà còn ở sự quyến rũ khó cưỡng. Từ nam nhân đến nữ nhân, ai nấy đều bị cuốn vào vòng xoáy quyền lực và sức hấp dẫn của hắn. Vậy bí quyết của Đường Tiêu là gì? Câu trả lời đơn giản mà đầy uy lực: “Làm điều gì cần thiết thôi!”
Với tham vọng ngự trị thiên hạ, Đường Tiêu biến tất cả thành con rối trong tay mình, không ai có thể thoát khỏi sự khống chế của hắn. Hành trình chinh phục đỉnh cao võ học với các cấp bậc Nhân Nguyên, Địa Nguyên và Thiên Nguyên hứa hẹn sẽ mang đến những trận chiến nghẹt thở và những màn đấu trí căng thẳng. Liệu Đường Tiêu có thể thực hiện được tham vọng của mình? Câu trả lời đang chờ bạn khám phá trong “Sát Vương” của tác giả Lê Nguyên Phương.