Tập truyện ngắn “Sáu Giang Hồ Và Những Mảnh Đời Phiêu Dạt Khác” của tác giả Mường Mán là bức tranh đa sắc về cuộc sống của những con người phiêu dạt ở Huế, Cần Thơ và Sài Gòn trước và sau năm 1975. Qua 22 câu chuyện, mỗi câu chuyện là một mảnh đời, một số phận khác nhau, tác giả khắc họa những mảnh ghép cuộc đời đầy thăng trầm, đầy thử thách, đầy những nỗi đau và cả niềm vui giản dị thường nhật. Dù cuộc sống khó khăn, bấp bênh, những nhân vật trong truyện vẫn luôn mang trong mình trái tim nồng ấm yêu thương, ấp ủ những hoài bão và khao khát được tự do phiêu dạt trên mọi nẻo đường.
Hành trình phiêu bạt của tác giả Mường Mán xuyên suốt nhiều vùng đất, trải dài qua nhiều giai đoạn lịch sử, được thể hiện rõ nét qua từng câu chữ, từng trang sách. Mỗi câu chuyện là một lát cắt cuộc sống, là những trải nghiệm chân thực, những suy tư sâu sắc được chắt lọc từ chính cuộc đời của tác giả. Từ Sáu Giang Hồ gai góc, đến Hãn và Ngà chất phác, hay Chanti đầy bí ẩn,… mỗi nhân vật đều hiện lên sống động, chân thực và gần gũi với những vui buồn, được mất của kiếp người.
Tác giả Mường Mán không chỉ đơn thuần kể chuyện, mà còn khéo léo lồng ghép vào đó những chiêm nghiệm về hạnh phúc và khổ đau của kiếp người, nhìn qua lăng kính đời thường nhưng cũng không kém phần tinh tế và sâu sắc. Đặc biệt, mỗi câu chuyện đều được mở đầu bằng những câu thơ trữ tình, như một lời dẫn dắt nhẹ nhàng, đưa người đọc vào thế giới nội tâm đầy cảm xúc của nhân vật. “Đôi khi nó bỗng là ta / Yêu tinh hóa Bụt và hoa hóa Người”, “Yêu người mặn cả chiêm bao / Lìa nhau nắng ngọt mưa ngào bỗng chua”, hay “Mù sương hai phía chiêm bao / Phía hư phía ảo phía nào vui hơn”,… những vần thơ ấy như những nốt nhạc trầm bổng, khơi gợi những rung cảm sâu kín trong lòng người đọc.
Cuốn sách còn mang đến một góc nhìn khác về sự phiêu dạt, không chỉ là những chuyến đi xa, mà còn là sự rong chơi trong tâm hồn, là cảm giác cuộc sống vẫn luôn chuyển động, biến đổi không ngừng, ngay cả khi ta đang đứng yên một chỗ. “Tận hưởng sự phiêu du và rong chơi cuộc đời, sống rồi đây mai đó đã được dàn trải, thậm chí khi ngồi yên một chốn, thấy cuộc sống vẫn phiêu dạt. Rất lạ phải không?” Tác giả như đặt ra một câu hỏi, một lời mời gọi, để người đọc cùng suy ngẫm và tìm thấy sự đồng cảm trong chính trải nghiệm của mình.
Một đoạn trích ngắn về nhân vật Tịnh Hoa, với những biến đổi tâm lý phức tạp trong thời gian mang thai, phần nào hé lộ phong cách viết giàu chất trữ tình và khả năng quan sát tinh tế của tác giả. Từ niềm vui hạnh phúc khi mới cưới đến nỗi nhớ nhà da diết, từ những khao khát thầm kín đến sự chở che của tình mẫu tử, tất cả được khắc họa một cách nhẹ nhàng nhưng đầy ám ảnh. Câu chuyện của Tịnh Hoa cũng là một lát cắt nhỏ phản ánh thân phận người phụ nữ trong xã hội xưa, với những ràng buộc và kỳ vọng của gia đình, dòng họ.
“Sáu Giang Hồ Và Những Mảnh Đời Phiêu Dạt Khác” hứa hẹn là một cuốn sách đầy xúc cảm, đưa người đọc vào hành trình khám phá những mảnh đời phiêu dạt, những tâm hồn đa cảm và những chiêm nghiệm sâu sắc về cuộc sống.