Đại Sở quốc chìm trong loạn lạc sau khi tiên đế băng hà. Thái tử còn nhỏ tuổi, các vị vương không chịu thần phục, chiến tranh liên miên. Gia tộc hoàng hậu thế đơn lực bạc, không thể bảo vệ ấu đế cũng như ổn định triều đình. Trong tình thế nguy nan, Túc Vương Sở Mộ buộc phải dẫn quân về kinh, dẹp loạn, đưa Thái Tử trở lại ngai vàng. Với tư cách Nhiếp Chính Vương, Sở Mộ nắm giữ quyền lực tối cao, thậm chí vượt qua cả ấu đế và tiểu thái hậu.
Tuy nhiên, tiên đế đã để lại một quân cờ để kiềm chế Sở Mộ: một cuộc hôn nhân chính trị với Tề Dư, công chúa của Tề Quốc – kẻ thù không đội trời chung của Sở Mộ. Tề Quốc công và Nhiếp Chính Vương đối đầu nhau trên mọi mặt trận. Tề Chấn Nam, cha của Tề Dư, luôn đặt danh dự hoàng tộc và hoàng quyền lên hàng đầu, trong khi Sở Mộ ưu tiên lợi ích quốc gia. Ông không màng đến ngai vàng, nhưng sẵn sàng thay đổi triều đại nếu ấu đế gây hại cho Đại Sở.
Đối với Sở Mộ, cuộc hôn nhân này chỉ là một sự ràng buộc chính trị. Nếu đối phương không phải là Tề Dư, có lẽ ông đã đối xử tử tế hơn. Nhưng nàng lại là con gái của Tề Chấn Nam, khiến ông không khỏi chán ghét. Trong lòng Sở Mộ khi ấy đã có một “bạch nguyệt quang”, người con gái ông mong muốn đưa về cung. Tề Dư, trong mắt ông, chỉ là một bình hoa di động đặt ở vị trí Vương phi cho có lệ.
Về phần Tề Dư, nàng là một nữ cường điển hình trong thế giới ngôn tình: xinh đẹp, cao quý, thông minh, quyết đoán và lý trí. Nàng không hề rung động trước Sở Mộ, càng không có ý định lãng phí tình cảm cho người chồng trên danh nghĩa này.
Cuộc hôn nhân chính trị tưởng chừng sẽ kéo dài trong sự lạnh nhạt, cho đến khi Sở Mộ trúng một loại độc tình kỳ lạ trong trận chiến với Nam Cương. Loại độc này khiến cảm xúc của ông đảo lộn, yêu ghét đan xen. Và trớ trêu thay, Tề Dư – người ông từng coi là kẻ thù, giờ đây lại trở thành báu vật quý giá nhất trong tim.
Trước kia, Sở Mộ chỉ xem Tề Dư là một tiểu thư khuê các yếu đuối, mờ nhạt. Nếu không phải vì loại độc tình kia, có lẽ cả đời ông cũng không hề chú ý đến nàng. Nhưng sau trận chiến, khi nhận ra tình cảm của mình, Sở Mộ mới phát hiện Tề Dư không hề tầm thường như ông tưởng.
Sở Mộ giằng xé giữa những cảm xúc hỗn loạn. Ông cố gắng nhớ lại những điều khiến mình không hài lòng về Tề Dư, mong xua tan đi sự rung động trong lòng. Nhưng ký ức về nàng lại càng thêm rực rỡ, khiến ông không thể rời mắt.
Chín năm sau, tại Trung Châu, Túc Vương Sở Mộ và Vương phi Tề Dư tiếp đón quan khách từ kinh thành. Sự xuất hiện của Tề Ninh, nữ nhi của Tiết Ngọc Chương, đã phá vỡ không khí nghiêm trang. Cô bé hồn nhiên chạy về phía Tề Dư, khiến cả hai người giật mình. Màn đoàn tụ gia đình ấm áp xen lẫn những tình huống hài hước, càng làm nổi bật tình cảm sâu đậm giữa Sở Mộ và Tề Dư.
“Sau Khi Nhiếp Chính Vương Trúng Độc Tình” của tác giả Hoa Nhật Phi là một câu chuyện hài hước, lãng mạn, xen lẫn những tình tiết lịch sử hấp dẫn. Hành trình tình yêu của Nhiếp Chính Vương bá đạo nhưng đôi khi lại ngây ngô và Vương phi thông minh, mạnh mẽ chắc chắn sẽ khiến bạn say mê từ đầu đến cuối.