Giang Độ Độ, ngôi sao nhí từng tỏa sáng rực rỡ, phải đối mặt với số phận nghiệt ngã khi mắc bệnh hiểm nghèo và được chẩn đoán không thể sống quá 25 tuổi. Bị đẩy ra khỏi ánh hào quang của giới giải trí, cô tự giam mình trong vỏ bọc xấu xí, đau đớn chấp nhận chia tay với người bạn trai siêu sao. Tuyệt vọng bao trùm, nhưng định mệnh lại đưa cô đến một bước ngoặt kỳ diệu. Giang Độ Độ phát hiện ra mình đã xuyên không vào hai cuốn tiểu thuyết. Trong cuốn tiểu thuyết đầu tiên, cô là một nữ phụ đáng thương, số phận bi thảm. Còn ở cuốn tiểu thuyết thứ hai, cô lại là một nữ phụ độc ác với nhan sắc tuyệt trần.
Tỉnh dậy sau giấc ngủ kỳ lạ, Giang Độ Độ sở hữu một vẻ đẹp lộng lẫy, khiến cả giới giải trí chấn động. Sự trở lại của cô như một cơn sóng thần, cuốn trôi mọi định kiến và mở ra những cơ hội mới. Cùng lúc đó, Chu Kiều Tùng, trong quá trình thực hiện một bộ phim nghệ thuật, bị thu hút bởi một cô gái trẻ tài năng và xinh đẹp. Cuộc gặp gỡ định mệnh này đã khơi dậy trong anh những cảm xúc phức tạp, khiến anh phải đối diện với thực tại đầy biến động.
Câu chuyện của Giang Độ Độ và Chu Kiều Tùng không chỉ xoay quanh sự thay đổi về nhan sắc, mà còn là hành trình tìm kiếm tình yêu và khám phá bản thân. Giới giải trí dậy sóng trước thông tin về dự án phim mới của đạo diễn Hoàng Hiệp. Cuộc cạnh tranh cho vai nữ chính trở nên khốc liệt, khi tất cả các diễn viên đều mong muốn được hợp tác với vị đạo diễn nổi tiếng này. Tuy nhiên, tin đồn về việc bộ phim vượt quá giới hạn cho phép và có nguy cơ bị cấm chiếu nội địa đã khiến nhiều ngôi sao hàng đầu e dè. Chính đề tài nhạy cảm của bộ phim đã khiến Hoàng Hiệp phải cân nhắc kỹ lưỡng trong việc lựa chọn diễn viên. Bất ngờ thay, Tống Đắc Ý nhận được cuộc gọi từ Hoàng Hiệp, hỏi về khả năng Giang Độ Độ tham gia vai nữ chính trong bộ phim “Mở Mắt”. Liệu Giang Độ Độ có đủ dũng khí để nắm bắt cơ hội này và vượt qua những thử thách phía trước?
Hành trình của Giang Độ Độ bắt đầu từ sự bàng hoàng khi nhận ra mình chỉ là một nữ phụ trong thế giới tiểu thuyết. Từ việc tự hủy hoại dung nhan đến thất nghiệp và thất tình, tất cả đều được tái hiện một cách chân thực và sâu sắc. Tác phẩm nhấn mạnh vào ý chí kiên cường và quyết tâm vượt lên số phận của người phụ nữ trẻ, khi cô nhận ra mình không bị ràng buộc bởi những gì tác giả đã viết. Giang Độ Độ, từ một nữ phụ mờ nhạt, đã trở thành một nhân vật phản diện phức tạp và đầy mâu thuẫn. Mối quan hệ với Tư Đồ Mộng, nữ chính của câu chuyện, càng làm nổi bật mặt tối trong con người Giang Độ Độ. Những biến cố liên tiếp đẩy Giang Độ Độ đến bờ vực của sự hủy hoại, từ nỗi sợ hãi ban đầu đến sự phẫn nộ tột cùng. Câu chuyện khiến người đọc phải suy ngẫm về danh vọng và bản chất con người, đồng thời khơi gợi sự tò mò về diễn biến tiếp theo.
Yếu tố kỳ ảo được đan cài khéo léo vào câu chuyện, khi Giang Độ Độ gặp được một vị thần linh trong lúc cận kề cái chết. Vị thần linh đề nghị trao đổi vẻ đẹp thời trẻ thơ của cô với khả năng thay đổi kịch bản, nhưng cái giá phải trả là tình yêu chân thành nhất từ quá khứ. Giang Độ Độ chấp nhận thỏa thuận, đánh đổi tình yêu đã mất để thực hiện ước mơ diễn xuất cháy bỏng của mình. Thần linh đã thắp lên tia hy vọng cuối cùng trong trái tim Giang Độ Độ, cho cô động lực để tiếp tục sống và theo đuổi đam mê. Cô khao khát được tỏa sáng, được ghi nhớ bằng tài năng và nhan sắc rực rỡ, giống như một ngôi sao băng lướt qua bầu trời đêm, để lại dấu ấn không thể phai mờ trong lòng người hâm mộ. Hãy cùng đón đọc “Sau Khi Xuyên Thành Nữ Phụ Của Hai Quyển Tiểu Thuyết” của tác giả Đào Hoa Chuy Tử để khám phá hành trình đầy kỳ diệu của Giang Độ Độ.